Người trên đường trông cũng hem khó tính lắm nhưng cũng hiếm những khuôn mặt vui vẻ, hem nhiều ánh nhìn ít đờ đẫn.
Có vẻ nhiều người không tiếp nhận cái mới với phản xạ mới, hem buông những sự ngạc nhiên mới mẻ trước điều mới mẻ. Dường như có quá nhiều những phản xạ được lập trình sẵn để tương tác.
Phản xạ theo lập trình (định kiến) xuất hiện trước khi ta thực sự cảm nhận hay tìm hiểu điều ta tiếp xúc. Nó giống như cầu thủ đội bạn mới vung chân mà ta đã quay mặt né quả bóng chưa sút đi.
Cái này gần với máy tính và zombie lờ đờ ăn não (hem phải để thông minh mà để đúng với hình dung chung).
Nếu hem muốn làm máy tính hay zombie nữa, đơn giản, bạn đi trên đường chịu khó quan sát, tìm những người vui vẻ. Họ sẽ giúp bạn tin rằng cuộc sống còn nhiều người sống và trái tim bạn sẽ ồ de trở lại thoai.