Người trồng ngô ở góc phố
Đặt tên con là Corner
Bạn bè trêu là con Nở
Nhưng xinh như O'Connor
Người trồng ngô ở góc phố
Bán ngô, nước ngô, ngô luộc
Ngô nướng, ngô chiên, ngô xào
Mỗi lần mua ngô ở đó
Anh đều hạnh phúc biết bao
Người trồng ngô ở góc phố
Giờ mua được nửa phố rồi
Mua đến đâu trồng đến đấy
Giờ anh chỉ thấy ngô thôi
Gặp em trồng ngô mỗi sớm
Khi mua ăn sáng tình cờ
Bố em ngô hoá trái đất
Anh thì biến nó thành thơ
Bố em liệu ông có thích
Đọc thơ và có thấy phiền
Khi dù trồng ngô anh thích
Nhưng thời gian chẳng vô biên
Anh bận làm thơ cũng giống
Bố em luôn bận trồng ngô
Dù định mệnh hay sở thích
Cũng vui vẻ giống sông hồ
Dở hơi tự nhiên anh nghĩ
Quan tâm bố em nghĩ gì
Anh đâu định đi bước nữa
Mà ông ấy lại rủ đi