← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 11, 2013
Người Trung Quốc khổ hơn Việt Nam vì phải ngậm miệng nhiều hơn vì chính quyền Trung Quốc ác hơn chính quyền Việt Nam. Được tôi nâng bi, chính quyền Việt Nam hãy cho tôi tị nạn khỏi sự săn đuổi hờn dỗi vì bị bảo là ác của chính quyền Trung Quốc ở đất nước xinh đẹp yêu hòa bình có "rặng dừa xanh xa tít chân trời" mà slogan đưa cho bọn Ồ de chúng tôi là "Rang just green far clock sound leg wow" này. Các người chăm học tiếng Anh lên đê, cả ông Tuấn gà nữa. Cái hay mà hem nói được cho chúng biết hay thế nào phí lém. Các bạn Nhật, mình xin lỗi, mình thấy gọi là bọn Nhật quen miệng hơn, di chứng của văn hóa mà, đừng câu nệ nha. Bọn Nhật nó được quyền viết tiếng Anh lởm vì nó có tự hào dân tộc là nó cũng sang chảnh, mấy thằng cùng sang chảnh chấp gì nhau nói ngọng :)))) Nhưng Việt Nam chăm chỉ học hành để sang chảnh thế đã hẵng so sánh. Mà toàn so sánh người Việt Nam với Tây là sao, lệch hem pha vãi đái. Khen những người Việt Nam giỏi thực sự đê, truyền thông tập trung vào họ và kiếm chỗ cho họ làm việc, nghỉ dưỡng ở xa đám đông nhờ số tiền chịu cắn răng hí hửng ra mắt truyền thông vài lần đó. Ai cũng cần được khen mà, từ giờ mình sẽ học cách hí hửng với lời khen hơn. Đại khái thế, thế là xong. Cứ đợi cơ chế nhà nước là thế nào ;p Được tôi nâng bi, người Trung Quốc nào thấy đúng cũng bảo vệ tôi nhá. Như vậy, trên trái đất còn mỗi chính quyền Trung Quốc là cô đơn cùng chính quyền Bắc Hàn cùng nhiều chính quyền khác. Bởi, chính trị cố gắng đẩy tiếng cô đơn sang cho nghệ sỹ để chúng mải tạo dáng, tóc dài, đéo đánh nhau được trong khi thông minh vãi đái. Tôi là nghệ sỹ đỉnh nè, mà tôi có cô đơn hay sợ cô đơn đếch đâu. Vì tôi hem đạo mạo chứ sao, đến gần chó mèo chúng hem chạy nên lâu lâu có bạn ;p
Xem thêm tác phẩm khác →