← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 5, 2013
Người Đức ngày càng giỏi một phần không nhỏ có lẽ vì: 1. Họ không sợ tiếp thu cái hay trong những lời mắng mỏ nhân loại nói chung của Nietzsche 2. Biết xấu hổ khi từng bị Hitler điều khiển 3. Và biết rút kinh nghiệm về việc con người có thể trở nên tàn bạo thế nào khi bị cài đặt ý niệm mình là chủng tộc ưu việt Mình từng thích trận chung kết C1 là của Barca và Real, nhưng hiện tại thì thấy trận chung kết đêm nay giữa Bayern và Dortmund mới thực sự hay và xứng đáng với những người chơi giỏi và cống hiến. Để ý thì thấy đắng cấp cầu thủ của 2 đội còn thể hiện ở tinh thần thi đấu chứ không phải chiến đấu, họ không phạm lỗi ác ý hay trả thù, họ chỉ phạm lỗi khi cần thiết và tránh chấn thương cho đội bạn. * Có một bí mật khủng khiếp không giấu được nữa: Xác suất mình ra đường mà trời đổ mưa là rất cao, nhất là lúc trời đang có dấu hiệu muốn mưa. Ngày lễ tình yêu các fan của nhà nghỉ muốn có mưa cứ donate cho mình, mình sẽ vác xác ra đường. Nói thêm, nhà nghỉ là một trong những điều tốt đẹp nhất mà người dân tự làm được cho nhau thay vì đợi chính quyền đần độn có giải pháp thông minh cho nhu cầu tình dục của con người. Căn bệnh dụ mưa này khiến đội nào rủ mình đá thưởng rất khổ nếu sợ đá trời mưa vì xác suất trận đấu bị hoãn vì mưa khá cao. Lúc nãy thích thú phóng xe trong mưa gió điên loạn mới nhận ra mình ngu. Trước trận bóng trời hơi xầm xì là cứ ngồi trong nhà mong đừng mưa để rồi sát giờ đá hoặc trên đường đến sân mưa vãi lúa. Thụ động vãi. Tại sao không sớm nghĩ ra chuyện thấy sắp mưa phát ra mẹ đường cho mưa sớm xong còn đá. * Tranh thủ câu view bóng đá cài cắm ẩn ức phát: Thằng Hưng Linh được anh copy vào đây là sướng nhé, câm mồm mà học đê. - Hưng Linh: Anh phải chỉ cái ngu của mày ra. Anh bảo độc giả mày ngu thì hoàn toàn hợp lý chứ tác giả đéo ai lại bảo đa số độc giả của mình là ngu. Đành rành nhà mày có điều kiện, mày không có tự ái với lại không cần bán thơ để kiếm sống chứ nhỡ đâu độc giả của mày nó tự ái với ngu thật thì sao?! Anh thích nghịch mày cho đến độ: nổi cơn chó điên chửi độc giả ngu, xua chó ra cắn độc giả. Anh thỏa mãn roài. Vừa ngủ dậy, vừa tè vừa gõ phím. Độc giả của nhà thơ hết sức thông cảm ^^ - Nguyễn Thế Hoàng Linh Thoi de ong Hung Linh. Dinh cuop cong Thach Sanh ha. Cong lam toi thanh cho dien la thang Lao Ngu vi no giong lon hon ong. Ong ko ngu nhu no nhung cung yeu duoi giong no. Con noi doc gia ngu thi toi du tac pham hay va du su tho o voi tac pham hay cua doc gia de noi, ong co deo dau. - Hưng Linh: Thái độ chơi trò đóng cửa thả chó mày chơi với anh, anh cho là đéo được. Sau khi gặp mày thật thì cái ấn tượng về một thằng thiểu năng vĩ cuồng nó bớt đi và phần nhiều anh dành thiện cảm cho mày có lẽ mày biết. Phần lớn cm anh với tinh thần bạn bè. Anh cần lol gì phải tỏ ra gì để được gì với mày. Cái chó điên của mày chính là thái độ mày dành cho anh, anh đ thể xử bạn hoặc người anh xem là bạn kiểu như mày nhân danh bất cứ cái gì. Tôn trọng độc giả là cái đầu tiên phải học, kể cả sự thờ ơ của họ. Ngoài kia nhiều niềm vui, nhiều cái hay để lựa chọn. Thơ bản chất là bần tiện Nhà thơ là lũ tiện nhân Đm độc giả có thấy tôi cần phải chứng minh thêm?! - Nguyễn Thế Hoàng Linh: mày gặp anh ngoài đời thì thiện cảm của mày tăng lên chứng tỏ mày mày tiếp xúc với những thứ anh viết bằng một tinh thần lệch lạc quá chứ sao cá nhân anh đánh giá thì con người viết của anh mới thực sự toàn diện vì ở đó anh sáng tạo và biểu hiện nhiều hơn bên ngoài rất nhiều nhưng mày là một độc giả ngu anh gặp mày hay không thì khi đã tương tác, anh muốn tranh thủ lúc nào mày nhảy vào bon chen, chữa thái độ ngu còn hỗn cho mày, gặp mày thì anh càng muốn chữa vì ít ra mày ở ngoài đời biết nói điều tử tế và là người cầu thị, không biểu hiện nhiều cái chửi ngu như trên mạng mà mày cũng chỉ được chữa lúc mày nhảy vào thôi chứ bình thường, anh có nghĩ đến mày đâu, mày cố mà có tác phẩm đủ đẹp để anh nghĩ đến
Xem thêm tác phẩm khác →