← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 14 tháng 1, 2023
Người viết Đôi khi một độc giả inbox cho tôi một đường link và hỏi tại sao người bạn viết này của anh lại viết đổi trắng thay đen như vậy. Tôi chỉ có thể im lặng hoặc trả lời tôi không quản lí được ngòi bút của người khác. Tuy nhiên, điều tôi có thể làm là không còn coi một ngòi bút bẩn vì đạo nhái, vì tư tưởng độc ác, vì bôi đen giá trị hay tẩy trắng sự thật là bạn. Mặc dù sống ở đất nước mà người viết, nghệ sỹ cực kỳ dễ tha hoá và lưu manh hoá nhưng tôi vẫn giữ sự sạch sẽ của ngòi bút suốt gần 30 năm làm nghề bởi sự thành tâm tuyệt đối với văn chương, nghệ thuật. Nếu phải bẻ cong hay hạ thấp ngòi bút, chất lượng nghệ thuật để đổi lấy một cơ hội khác thì điều tôi làm là vứt đi cơ hội đó mà không cần đắn đo. Với khối lượng tác phẩm, số lượng độc giả và danh tiếng của tôi trong nghề viết, tôi chỉ cần đưa tác phẩm cho các bên muốn hợp tác là đã có hưu trí tốt suốt đời nhưng tôi phải giữ nhiều tiêu chí nghệ thuật của mình nên đành tự đi con đường vất vả hơn và giàu chậm hơn một chút. Dù nhiều tiêu chí chất lượng của tôi không có người chia sẻ hoặc khiến tôi bị cho là khắt khe, nghiệt ngã nhưng đó là một phần quan trọng để tạo nên và duy trì đỉnh cao cho tác phẩm. Trong nghệ thuật đỉnh cao thì không có chỗ chấp nhận “cá mè một lứa” để đổi lấy “tình thương mến thương” của độc giả hay anh em nghệ sỹ giả. Nếu những người đỉnh nhất cũng “dĩ hoà vi quý” trong nghề với đám bồi bút, nửa mùa thì nghệ thuật chẳng còn đỉnh cao mà soi vào. Tất nhiên, đó chỉ là nếu, cái nếu đó không xảy ra vì nghệ thuật luôn có đỉnh cao, luôn có người quan tâm tới chất lượng nghệ thuật, danh dự nghề nghiệp trước tiên vì đó là cấu tạo, là số phận, là tôn chỉ của họ. Tôi không phải người khát khao tình bạn. Tôi có thể tự vui và cũng có đủ bạn tốt, người thân. Những người bạn cùng nghề viết thường tự đến với tôi qua mạng lưới bạn bè hoặc qua Facebook. Nếu tôi dành thời gian cho họ là tôi đã có sự trân trọng góc nào đó trong tài năng và nhân cách của họ. Tôi không vô cớ từ bỏ họ nhưng khi họ làm bẩn ngòi bút của mình là họ đã từ bỏ tôi hay nói cách khác, từ bỏ sự tôn trọng của tôi. Tình bạn thực sự chỉ còn khi sự tôn trọng và sự xứng đáng còn.
Xem thêm tác phẩm khác →