Nhạc Trịnh Công Sơn là cả một thế giới với cấu trúc khổng lồ. Những người nghe hiểu nhạc (và ca từ của) TCS chắc chắn là người sáng tạo và sáng tác được vì không có sức sáng tạo và không có sức lao động đi với sáng tạo để cụ thể hóa thành sản phẩm thì sức mấy mà đi được vài bước trong thế giới đó.
Còn nếu người nghe không phải người có trải nghiệm sáng tạo thì chắc chắn họ sẽ diễn dịch ca từ của Trịnh Công Sơn vào cái tôi nhỏ bé của mình và tự ve vuốt.
Và không thể nói cái diễn dịch này là đồng sáng tạo, nghe theo cách mình muốn vì có cả triệu người cùng nghe, cùng diễn dịch theo cách ủ ê, bám vào thương hiệu của người khác như vậy.
Diễn dịch chỉ đáng khi nó hay tương đương hoặc hơn bản gốc, ví dụ cách Bùi Giáng dịch Hoàng tử bé của Saint Exupery.
Còn nhớ xem cái clip đại hội IT gì mà lúc ca sỹ hát câu "Trời cao đất rộng, một mình tôi đi" bố nào cũng lim dim như được vuốt ve người nghệ sỹ cô độc trong mình. Nghệ sỹ cái đít :))