Nhận định cuối tuần (Xin lỗi, thời gian của Ad hơi khác :")
: Anh không giỏi phân biệt phụ nữ với nhau nhưng anh cũng biết ai là người tốt với anh hơn. Cảm ơn các cô gái 500k :")
: Giấc mơ có thật là giấc mơ có thịt. Chương trình "Thịt có cơm" cho lãnh đạo Việt Nam.
: Nhật ký mặt béo: Mặt trông xương tí thì dù có ngu trông cũng đỡ ngu. Có liên quan với dòng trên :")
: Mọi thứ đều là dữ liệu, thông tin cho đến khi Phật bảo "không phải đâu" để cái Không trở thành một thông tin quan trọng cho việc đỡ tham lam, một dữ liệu đầu vào như những khoảng trống để chút ta đỡ thấy chật chội vì mớ thông tin trong đầu.