← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 19 tháng 1, 2015
Nhận được phong bì mừng tuổi = 2 suất Friend 500k từ Biểu đẹp giai (Quả Thông Khô - Reng Reng Cafe) sau khi đặt "mật thư" tại đây. Năm 2012, 8 năm sau khi in cuốn sách đầu tiên, tiểu thuyết "Chuyện của thiên tài", Ad cảm thấy cần phải tự làm một số thứ để mạch xuất bản các sáng tác của mình đỡ bị tắc nghẽn hơn. Hàng năm, số lượng tác phẩm Ad sản xuất ra luôn dao động ở mức 250 - 2500 (chủ yếu là thơ, nhận định, ý tưởng, tranh, ảnh). Chọn lọc lấy khoảng 1/10 thì trung bình mỗi năm có thể in vài quyển sách. Tuy nhiên, khi hợp tác với các nhà sách thì tốc độ in chỉ đạt trung bình 2 năm/cuốn vì 2 lí do chính: - Ad không chấp nhận sự biên tập của người khác với tác phẩm của mình. - Cứ có nhãn là thơ thì bị đóng dấu vào rọ chung là "không bán được" nên sự tiếp đón không được mặn nồng, lịch in được xếp sau. Khi làm việc với các nhà sách, nhà xuất bản, Ad luôn đưa ra một yêu cầu và một đề nghị đơn giản: Không biên tập và nếu sợ lỗ thì Ad đầu tư toàn bộ tiền, coi như chỉ thuê họ xin giấy phép, in, phát hành. Nhưng sự đơn giản đó không phù hợp với cách làm việc với các NXB hay Nhà sách khiến in sách trở thành một thủ tục hành chính nhiêu khê. Với tốc độ in như vậy và nhuận bút là 10% (in 1000 cuốn thì được khoảng 3-6 triệu) trong nhiều năm, Ad phải sống trong tình trạng dư thừa sản phẩm chất lượng nhưng không đủ đầu ra chất lượng và không có được sự trả công xứng đáng. Trong khi Ad khó in sách nhưng vẫn đều đặn làm việc trên kênh xuất bản khác là Forum, Blog, Facebook thì đám nhà báo văn nghệ, bọn bất tài trong sáng tác và không có khả năng bắt kịp các hướng đi của sáng tạo không có việc gì làm ngoài than phiền Ad ra được vài quyển sách rồi lặn mất hút. Đó là lí do mà năm 2012, Ad rút gọn giải pháp in sách như sau: - Xin giấy phép xuất bản: Dịch vụ. - Bìa, trình bày: Tìm mua qua mạng, thuê. - Phát hành: Quán cafe của bạn bè. Dự định: Các quán cafe cởi mở với cái hay sẽ thành các chuỗi liên tục giới thiệu những sản phẩm sáng tạo nóng hổi ở nhiều loại hình, khán giả luôn được cập nhật cái mới và trả tiền cho cái mới được nhiều hơn, giảm bớt trung gian với bọn hành chính khốn kiếp. Ngoài ra thì cộng tác với Tiki để độc giả có thể đặt mua qua mạng. Tiki bán hết "mật thư" cả bản mềm và cứng cho Ad cả năm rồi mà không thấy Ad í ới chẳng nhắc Ad lấy tiền nhỉ :") Tôi có chai rượu vang Nỗi buồn không đáng kể Kể nó ra chỉ để Thấy không đáng mà thôi
Xem thêm tác phẩm khác →