- Nhanh, nhanh, về nhanh cậu không mọi người ăn hết bánh của tớ
- Có ai ăn bánh của cậu đâu
- Nhưng nhỡ mọi người ăn hết bánh của tớ thì sao (mếu)
- Ơ, lúc nãy cậu cho mọi người ăn mà. Mọi người cũng hay cho cậu các thứ sao bây giờ cậu lại ki bo. Cậu có nhớ chuyện em bé mời bố ăn táo xong bố ăn thật em bé lại khóc nhè không. Em bé đó buồn cười phết nhỉ.
- Ừ, buồn cười phết. Nhưng nhỡ mọi người ăn hết bánh của tớ thì sao
- Thì mai tớ mua lại cho cậu
- Nhưng cậu không biết loại bánh nào
- Thì tớ đưa cậu cửa hàng xem có loại bánh đó không. Không thì mình xem vỏ bánh trong sọt rác xem là loại nào
- Tớ không khóc nữa
- Tại sao?
- Tại vì mọi người ăn hết thì tớ lại tìm vỏ bánh xem là loại bánh nào
(tôi định dạy bài học đạo đức chia sẻ mà, sao lại thành ra học tiểu xảo thám tử thế này T.T)