Nhật kí tuổi hồng.
Tầm 18h30 hôm nay, ngày 8/1/2018, đang ổn thoả với Việt Nam cả ngày thì gặp 1 bẫy đèn đỏ.
Bẫy rất đậm chất chơi của bẫy: Đèn đỏ đếm ngược đến 0 đỏ tiếp gần 10s mới chuyển xanh.
Vị trí bẫy dân: Ngã tư Xã Đàn - Ô Chợ Dừa.
Bẫy tín hiệu giao thông vào mùa, rộ lên ở 2 thời điểm: Sắp đến hạn nộp chỉ tiêu bắt xe mỗi quý. Và ngay sau khi nộp chỉ tiêu bắt xe: Lại phải đi săn mồi rồi, các sếp măm gần hết thịt dân mình tha về rồi còn đâu.
CSGT không ngoan, nhà trường, gia đình, xã hội, chính phủ và bản thân các em đã không giáo dục được các em. Nhưng không ngoan đã thành thương hiệu của CSGT các em rồi, các em vẫn xúc động, tự hào.
Các em cùng chi chít các em đồng chí say sưa đánh bẫy, tạo thêm tai nạn giao thông do tín hiệu vô lí, đã chấp nhận làm người xấu mất rồi.
Các em bèn chỉ đứng đó rình bắt xe không để ý bẫy đếm mà đội mình bày ra.
Hai em học sinh hư của nước nhà đứng vờ quay mặt ra hướng khác, không ra một tín hiệu nào là xin lỗi các bạn các bạn hãy đợi thêm.
Các em cố tình hư, các em không cãi nhé. Nghe nè...
Nếu bạn thiết lập cho đèn đỏ đếm thêm 10s để làn khác có thời gian đi, bạn gõ choạch choạch 70 vào ô Red thay cho con số 60 trước đó. Lười thì chỉ cần thay số 7 vào số 6, giữ nguyên hàng đơn vị là 0.
Dễ đúng không? Chỉ thằng ngu và cố tình làm khó dân mới không chọn đường dễ.
Lập trình cho đèn đóng băng ở 0 suốt 10s (sau đó vẫn nhớ ra là làm hơi quá rồi đây nên đành rã đông, nhảy xanh) mới khó.
Nhưng các em học sinh dân đã hiểu, không em nào đi lố, kiên nhẫn đợi cùng Ad khốn.
Chỉ khoảng 30 em xe máy biết cớm vồ khó thường bỏ qua ào ào đi ngay khi đèn đỏ về 0, để lại những người dân kiên nhẫn chờ sự ngang ngược của cớm ghẻ không thể hoành hành quá chục giây. Nào ta cùng đếm...
Hết 10s Ad khốn chậm qua kéo kính xuống nói với từng em "Đèn giao thông kiểu gì thế! Sửa ngay đi!".
2 em học sinh hư của nước nhà, cũng do chính phủ, gia đình, nhà trường và toàn xã hội không có khả năng giáo dục thừa hiểu tội lỗi của bản thân nên quay mặt lảng đi chỗ khác để lại Ad khốn hí hửng vì lại bắt nạt được trẻ con.
Về đến gần Văn Quán lại một đèn đỏ hoá đá 3s. Ở đây các em mới đặt đèn, kẻ vạch bẫy, dân Hà Đông cũng gấu nên các em mới đang thí nghiệm ở mức ngang ngược rụt rè.
2 tín hiệu sai trái liên tục trong vài km tự động báo cáo cho Ad khốn rằng đợt bẫy mới lại vừa được CSGT để chống lại toàn dân. Mùa súc vật đói.
Bọn đần, láo này không vào Wall Ad khốn đọc, cũng chẳng mấy ai Share nên bọn nó không được giáo dục để trở thành người cảnh sát tử tế.
Giải pháp xe cảnh sát đặc chủng, lốp căng, chạy nghiêm túc, thân thiện ngày ngày cùng dân trên các tuyến đường như chó chăn cừu, bắc loa đọc biển số, nắn luồng xe đi sai thay vì đứng bốt rình người mắc bẫy Ad tặng miễn phí cũng không đứa chính phủ nào cháu cảm ơn ạ.
Nên Ad khốn đành tự thực hành:
- Ngày ngày xi nhan ép nhẹ các dòng xe máy đi đúng trở lại làn xe máy còn rộng.
- Chú ý dành khoảng không cho xe phía sau rẽ trái ở ngã tư trước mặt, giảm tình trạng xe phía sau vượt lên tạt đầu để rẽ. Cũng không chèn các xe vẫn cố tình tạt đầu lấy số má. May cho mấy sắp nhỏ, mấy trung niên và cả một số cụ già Nếu là xe cảnh sát thì tao hú còi đuổi theo bắt rồi :" D D
- Chủ động đi chậm ở các ngã tư hãm tốc độ xe phía sau cho luồng xe đang rẽ thoát hết, về lại làn xe máy hết rồi mới tăng tốc trên làn ô tô được trả lại rộng rãi.
1 ở ngã tư Xã Đàn - Ô Chợ Dừa