← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 8, 2013
Nhật ký Ồ de (tiếp nhưng hem biết tiếp từ đoạn nào, de) Chúng ta nói gì khi chúng ta nói rằng một ngày muốn add bạn mới phải đợi các bạn cũ ồ pa Unphen. Vì cảm giác unphen nó cũng gây đỏ mặt bối rối như lúc giết kiến vậy, thằng away bẽn lẽn, pede vãi. 5000 phen mà mỗi phen bán được 1 đồng thì ta có 5000 đồng tiền xu 1 đồng cổ xưa đó, oaaaaaaaaa, nhiều vãi đáiiiiiiiii. Mà càng ngày lượng Unphen càng ít, giờ trung bình là 4 ninja một ngày, ninja đợi vào khu vui chơi Ồ de xếp hàng than thở dưới năng thu rất ồ de trông rất xếp hình nên các bạn phải quyết định block nhanh, hem ỉ ôi ăn nốt cái kem rồi chạy sang hàng khác, chiếm chỗ của người khác. Giống bố Teach me vietnamese nói đại ý là thằng đầu tiên mất 3 năm để được xếp hình nhưng thằng thứ 2 chỉ mất 3 ngày, điều đó làm tổn thương thằng như nhất. Như vậy là hao phí năng lượng quốc gia. Chuẩn men :"D Mình thấy vui vì sức chịu bão ồ de của nhiều ninja độc giả de phết. Lúc mình viết mình rất tập trung và hem thấy tiếng buzz nhiều như lúc hem viết. Cảm tưởng như lúc mình viết, các ninja này chém các fan vào xin chữ ký kiểu vệ sỹ running man đuổi theo sư nhất bộ nhất bái bị chó đuổi rồi chó va vào bò nên vừa đuổi sư vừa chạy bò. Nhưng sư thế đéo nào mà đéo nghĩ ra trò đuổi lại con bò và hướng hướng chạy chó đuổi sư đuổi bò thành vòng tròn liên tục. Để làm phiên bản 3 sau phiên bản dân gian mèo đuổi chuột và phiên bản dân de mèo bịt mắt hoặc chuột bịt mắt hoặc vòng tròn bịt mắt :))))))))))) Còn số phận running man ra sao T.T Chắc là hem sao, de
Xem thêm tác phẩm khác →