Nhiều hôm không nghĩ về đời
Đến khi muốn nghĩ, trời ơi, nghĩ gì
Nghĩ gì về cuộc đời đi
Nghĩ về điều chẳng mấy khi nghĩ về
Mặt trời luễnh loãng ven đê
Khi con nhện nước khẽ lê cẳng dài
Cái cây đầy lá thuộc bài
Không thèm đi học, miệt mài đứng yên
Hãy thử nghĩ về thiên nhiên
Khi lòng bối rối không yên về đời
Sau nhiều phản ứng dở hơi
Vô cơ có chửa rồi thời gian qua
Hữu cơ bừng nở như hoa
Phủ lên trái đất những "tòa thiên nhiên"
Dù chúng ta đi mọi miền
Đâu đâu cũng có thiên nhiên ở cùng
Dù thành phố chẳng bao dung
Thiên nhiên vẫn ở cành sung, cành đào
Đôi khi có con cào cào
Đậu lên bàn phím nói: "Chào ku em."