Nhìn bé Măng đứng mê say trước đài phun nước, chốc chốc lại giang hai tay hứng những giọt nước và muốn ôm lấy khung cảnh này chợt nhớ mấy câu trong Album 3 tiếp tục đỉnh cả nhạc và lời của Ngọt:
“Những ai bên cạnh con
Khiến con ngước đầu lên
Chỉ mong sao có ngày
Lại được bé như thế này”
Niềm hạnh phúc to lớn hoà hợp với thiên nhiên và những điều giản dị thường ngày của trẻ em là thứ quý giá nhất trên thế giới này mà con người cần bảo vệ và gìn giữ.
Điều này không sến chút nào, nó là khoa học. Bởi vì, cũng như cây cối tạo Ôxy, trẻ em là những nhà máy cung cấp vô tư và miễn phí lượng hạnh phúc lớn nhất cho thế giới.
Ảnh: Maica