← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 6, 2013
Nhìn cái dây tai nghe bị rối, phải gỡ mới kéo đến tai cho thoải mái được chợt thấy nó là hình ảnh khá biểu trưng cho: Cuộc sống bị phức tạp hóa một cách rất ẩu. Người ta thờ ơ với sự ẩu đó và dần dần, nó dày thành văn hóa, hệ thống. Cái dây tai nghe, dây tay cầm điện tử, dây sạc điện thoại, dây cắm vào ổ cắm nhiều lỗ, dây mạng... bị rối đem đến sự khó chịu nho nhỏ. Có thể biến nó thành thú vị khi gỡ nếu người ta khá ngạc nhiên bởi việc nhờ tích lũy sự bàng quan của người dùng, nó có thể rối ngẫu nhiên một cách prồ, khó gỡ đến vậy. Nhưng cả một cõi đời khổng lồ, với cả triệu, cả tỷ sinh mạng và tâm hồn cần những luồng văn hóa thanh thoát thì nó là cái lồng bi kịch khổng lồ. Và từng cá nhân đan những sợi dây rối đó bởi cái ẩu, sự thờ ơ với cái ẩu (chứ chưa nói là cái hay). Nên đừng chỉ đổ lỗi cho độc tài, cho Tàu Khựa, cho ty tỷ thứ bên ngoài; phải biết, trước tiên, ai là người có lỗi cho cuộc sống của chính mình và sự tàn phá không gian công cộng.
Xem thêm tác phẩm khác →