nhịp thở ta đi theo thơ
nên bài thơ dắt ta đi lung tung vãi đái
sang trái, sang phải, sang hèn
vừa thở vừa cười vừa thở vừa ngu ngốc
vừa thở vừa thở thở thở
thơ hỏi thở mày thở có thơ
thở bảo thơ nếu thơ mày thở
như con cá như cái cây như cục cứt
bốc hơi như kem ốc quế
de
ai có thể để luồng hơi hít thở
đi hình các chữ cái
hình chim đậu trên dây điện
hình những chùm sáng của ngọn đèn
hình bài thơ bạn đang đọc dở
hình mặt trời khổ sở vì hot
hình chuyển theo hoạt động facebook
rồi hình hơi thở tự nó đi
bạn muốn hôm nay là ngày gì
thì hãy biến nó thành ngày bạn muốn
không biến được thành ngày bạn muốn
thì bạn biến thành ngày hôm nay
chẳng có gì ngăn được lãng quên
điều gì nhỉ làm sao ngăn được
ta vẫn đi mà không cất bước
tay sẽ bay luẩn quẩn trong lồng bán phím
rồi đậu lên lưng con nhím chuột
bật bài hát khác phát
4.7.13