Nhờ lối đá Tây học hoàn toàn có thể thích nghi với bóng đá hiện đại Châu Âu, cộng thêm sự vượt trội về kỹ thuật, quyết đoán, ở vị trí tiền đạo lùi, Công Phượng không phải Messi mà chính xác là một Rooney ở thời điểm được anh Trịnh Công FerguSơn đẩy xuống hộ công: Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng giao phó: Thu hồi bóng, phân phối bóng, phát động phản công nhanh, đột phá, sút, đá phạt, đánh đầu...
Sự việc sẽ không có gì đáng tiếc nếu không diễn ra cuộc gặp gỡ bí mật giữa Phượng và một quan chức cấp cao của Nhật: Ito Tabanana.
Ito: Phượng em, đã lâu Moa không gặp em.
Phượng: Em chào ông. Nhưng ông là ai mà trông quắc thước vậy, ông có phải Bác Hồ không? Em chưa từng được gặp Bác, huhu.
Ito: Không em, khăn giấy đây em. Moa muốn đề nghị với em như vầy. Vì tình hữu nghị Việt - Nhật, vì danh dự đôi bên, vì ODA sẽ được cấp trở lại, liệu em có thể nương chân...? Sau vụ này, em có thể được nhận Bắc Đẩu Bội Tinh và cưới bà Phó Đoan và bà Đoan Trang vào dịp Tết Đoan Lê Huy Ngọ.
Phượng: Nhưng chắc em sẽ không chơi bóng ở Châu Á đâu, huhu. Để vinh danh em mấy trận vừa rồi, ông bật bản "Phượng mơ" của Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn nha ^^