← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 30 tháng 11, 2024
“Như chiếc lá gần rơi” của Trí Dũng là cuốn sách tôi thấy hay và đẹp hàng đầu trong năm 2024. Trí Dũng viết, tự minh hoạ, tự sản xuất và phát hành. Với tôi, một cuốn sách làm như vậy là đủ rất đẹp, dễ chịu. Tôi rất nể phục tinh thần in đi này. Điều hay hơn nữa là content sách đỉnh, nhiều góc nhìn, nhiều câu có độ súc tích cao và Trí Dũng có năng lượng sáng tạo dồi dào. Có thể thấy điều này ở độ dày dặn của cuốn sách đầu tay. Trước tôi có một số định kiến về cách làm content của Dũng nhưng điều tôi thấy là Dũng luôn cải thiện bản thân để đạt chất lượng tốt hơn, độc sáng hơn, hàng đầu. Khi được thấy cách sản xuất và đọc cuốn sách này thì định kiến trong tôi tan biến, thay vào đó là niềm vui có thêm đồng nghiệp đỉnh và thêm nhiều niềm tin vào người trẻ. Tôi nghĩ sau khi luyện xong skill thơ và skill tự biên tập khắt khe, Trí Dũng cũng sẽ có những tập thơ đỉnh. Bên cạnh sản xuất indie, sách của Trí Dũng cũng xứng đáng được phát hành rộng hơn để có nhiều độc giả được chill hơn.
Xem thêm tác phẩm khác →