Những bài thơ hay nhất
Tặng cho thế giới rồi
Bài thơ dở là tôi
Tặng cho tôi mỗi sáng
Mỗi tháng dậy cáng đáng
Thân thể mệt mỏi này
Không giống bài thơ hay
Đọc xong đầy năng lượng
Độc giả đọc sung sướng
Còn tôi viết khổ mà
Cái lưng xịn vậy là
Như cái bàn đã hỏng
Tôi không dám nổi nóng
Sợ đánh nhau đau lưng
Mà đôi khi nổi nóng
Đánh nhau thấy vui mừng
Đánh nhau đau chỗ khác
Đỡ cảm thấy đau lưng
Đỡ đau đầu nhường nhịn
Rồi bị đấm tưng bừng
Luôn khuyên răn con trẻ
Cố gắng đừng đánh nhau
Cũng khuyên răn mình vậy
Nhưng đánh đấm thuộc làu
Thuở nhỏ cày băng chưởng
Khi tối chơi ngoài đường
Mọi người ngồi xem chưởng
Trong cảm giác yêu thương
Các ngôi sao võ thuật
Anh xem mất nửa đời
Nhưng mỗi khi đánh đấm
Đối thủ lại cho bơi
Đến cuộc đời vui vãi
Rồi cứ thấy buồn buồn
Con người làm sợ hãi
Vì cứ doạ luôn luôn
Doạ học dốt hốt rác
Mà hốt giác giờ giầu
Tôi phải đi hốt rác
Tôi không sợ giầu đâu
Doạ ma doạ ba bị
Doạ đánh doạ lên phường
Doạ hư không yêu nữa
Doạ giỏi bị tăng lương
Con người toàn đe doạ
Không biết mình là ai
Nên cứ hỏi người khác
Lúc sấm chớp rõ dài
Rồi cơn mưa nắm đấm
Trong trí tưởng tượng thôi
Đứng trong mưa đối đáp
Hai đứa ướt cả rồi
Cuộc đời hiền lành vãi
Chẳng đi bắt nạt ai
Còn đứa nào bắt nạt
Chỉ nhìn nó thở dài
Sau khi nó bê bết
Và sẽ lết về nhà
Lần sau thôi bắt nạt
Rồi bị bắt nạt ha
Sống trong sự bắt nạt
Của vô số con người
Anh hiểu rằng cuộc sống
Vẫn có nhiều hoa tươi