← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 14 tháng 4, 2014
`.'-Những chiếc tiêu mùa hạ`.'- Lời bình của ban biên tập: Xã hội công nghiệp ngày càng lợi dụng tín nhiệm của quần chúng trước những sự khai sáng của khoa học để nhân danh khoa học, tiến bộ thỏa mãn dục vọng của đế quốc tư bản thấp hèn. Các Đảng viên nghiêm, chào cờ, chào. Quay trở lại lời bình, xã hội công nghiệp sau khi đã được khoa học cover liền ném bừa lựu mù vào chợ rồi xông ra xả súng lung tung, chẳng may hem chết thì chui sau thùng rượu đợi móc lốp, bắn con gà cái oéc. Được hợp pháp hóa, công nghiệp hăm hở đục khoét, vơ vét, mở thêm vết thương của trái đất. Dù nó làm thế giới thêm giả dối và hợp thức hóa nó bằng nhãn mác cầu kỳ, nó cũng tạo áp lực để đẩy nhanh nhận biệt về cái thật, nó đòi hỏi sự tiến hóa của não bộ, đa xử lí hơn. Nhưng tiến trình của hạnh phúc luôn là một sự song song: Người ta phải nỗ lực và người ta cũng được quyền không luôn nỗ lực. Bắt não người ta mạnh lên, xử lí tốt hơn là một hướng tác động. Nhưng còn cần một hướng nhân bản hơn: Cho người ta quyền được không bị nhồi thông tin, cho người ta quyền không phải nghĩ. Tuy nhiên, quyền này chỉ sâu sắc, chặt chẽ được khi có sự xây dựng của những người não bộ có thể xử lí nhiều thông tin, trải qua thảm họa thông tin lớn nhất nhân loại như hiện nay, toàn rác rến ựa vãi. Nên hãy nuôi những người biết suy nghĩ vì nghĩ càng ngày càng là việc nặng nhọc. Có thể vớt vát về xã hội công nghiệp rằng nó đã tồn tại vậy nó có lí, sự càn quét của nó còn là động lực như chặt cành cây để nó đâm thêm nhiều nhánh, sản sinh thêm nhiều trò bệnh hoạn của bọn Nhật trên iutubi :"D Nhưng nhìn ở góc độ thực tế thì rủi ro thường xảy đến và là hệ quả của sự đồng phục hóa con người, nghệ thuật. Rủi ro cụ thể ở đây là sự đồng loạt khép dần bản sắc bởi bản sắc không tạo bởi một hệ thống truyền thông đa cấp dễ thuộc, dễ cài đặt. Bản sắc là dòng chảy, là sự giao thoa được giữa các thế hệ và là cái người ta tự nhận ra thông qua trao truyền bằng tư tưởng, tri thức và các nghệ phẩm sinh ra từ chúng. Nó là gà đồi, gà chạy bộ, ực, hiểu chưa T.T Cái rủi ro đó đang xảy ra hàng ngày vì có quá nhiều sản phẩm, người ta giờ buộc phải đi xem theo review mà xã hội chưa có tầng lớp review chân thật. Sau đây, bài thơ xin phép bắt đầu: Thi thoảng anh mới nhận ra mình luẩn quẩn Khi nghĩ toàn chuyện anh với em Và anh biết đó không phải toàn bộ thế giới Chuyện quanh em chỉ là một hạt cát trên bát con sâu Thế giới thực sự có những hồ nước tĩnh lặng bị nhốt bởi cây Hàng ngày mặt trời, mặt trăng lên xuống tô vẽ tấm toan nền Nhưng cơn mưa đậm, bầy mối đến, lũ chim nửa hát nửa kiếm mồi ban sớm... Dạy ta cách lắng nghe Thế giới thực sự cũng có những công chúa như em cần được giải cứu Đều là các công chúa, cư xử cute với nhau, giúp nhau cùng được cứu được hem Chúng ta cần đi khắp thế gian để học tin tưởng Chúng ta cần quay về mái nhà có ống khói chấm bi để đập đầu lạy tạ cha mẹ Chúng ta cần cảm ơn cuộc đời đã trùng tên với cuộc sống Và hơn hết, chúng ta cần đi khắp thế gian để học sự khiêm tốn Và khiêm nhường trước anh nhà thơ :"D Nếu thế giới này được tạo bởi ý nghĩ, em biết không Anh không thể chịu nổi ý nghĩ đó Khi những độc giả của anh không có lí do để tồn tại Bọn khốn ấy không biết nghĩ Chúng không biết nghĩ cho gia cảnh khốn khó của anh ấy Ảnh phải ghi danh vào mạng lưới bán hàng đa cấp Unicity để tiếp cận các gái xinh Bị độc giả liên tục bấm chuông quấy rầy xin chữ ký Ăn tôm hùm không hết bị bố mắng Mua đồng hồ 7 tỷ bị bạn chê quê Chơi với KG Lý thì bị nó oánh. Bảo nó: "Điều này trái với luân thường đạo lý". Nó bảo: "Nhưng không trái luân thường đạo KG Lý là được" Khốn kiếp, hự :"D Tóm lại chúng ta chẳng có quyền gì khi mà chính ta không có tư duy độc lập. Bởi kiểu gì ta cũng bị thằng khác lợi dụng thói ưa nịnh của ta để bắt ta cày cuốc cho nó, phá hủy dần sự sáng tạo của ta. Thế giới khốn kiếp Khái niệm nhảm nhí Nên ông Yehuda Amichai ở nước Israel mới cặm cụi viết: "You helped me to live for a couple of months without needing religion or a point of view." (Em giúp anh sống trong vài tháng không cần tôn giáo, không cần quan điểm) Nên anh nghĩ, thôi thì, nghĩ luẩn quẩn quanh em cũng được Mà ý nghĩ là gì vậy ta :"D
Xem thêm tác phẩm khác →