← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 27 tháng 9, 2017
Những đêm yên tĩnh, cái xấu, cái ác ngoài kia cũng đã ngủ yên lành, chỉ còn sự tĩnh lặng của hoà bình, cứ định đúc rút về cuộc đời theo mình thấy thì lại sợ. Cả ngày viết rồi, sẽ lại thêm khoảng 4 tiếng viết, 1 tiếng đọc đi đọc lại soát lỗi chính tả. Trong lúc đọc lại sẽ gọt giũa, bổ sung mất thêm 2 tiếng và thêm 1 tiếng đờ đẫn soát lỗi chính tả tiếp vì não làm việc liên tục đã bị lag. Mỗi câu trả lời Ask.fm dùng full 3000 kí tự cũng mất thời gian như vậy. Không sợ viết vì càng viết càng ra nhiều ý, càng chuốt văn bản càng đẹp như gái xinh còn mếch úp nhưng sợ khổ, sợ đau. Sợ viết đến sáng rồi lại ra đường ì ạch trong ùn tắc ngu xuẩn của nước nhà, cơ thể tê dại, mất 1 tuần để cân bằng. Trong tuần đó, nhỡ có hôm lại viết đến sáng thì lại mất thêm tuần khác để hồi phục. Cứ thế, sẽ bị kiệt sức cả năm, nhanh chóng lão hoá, cột sống và cơ bị căng cứng hành hạ từng phút. 20 năm nay như vậy rồi. Nên, bơm 200 Like tăng lực trước 12h trưa nếu bạn muốn Ad khốn viết tiếp nhé :" D D
Xem thêm tác phẩm khác →