“Xin tránh thể thơ này ra
Nếu làm là phải bày ra muộn phiền”
Những lời cảnh báo như tiên
Đã làm ta phải tiêu tiền cho thơ
Tiêu tiền cho thơ nãy giờ
Cũng vài trăm triệu chỉ nhờ... yêu thơ
Những lời cảnh báo như mơ
Đã làm ta phải thờ ơ muôn loài
Những lời cảnh báo suôn hoài
Tóc em suôn vậy, hay xài dầu Dove?
Những lời cảnh báo ô hô
Chẳng làm những chiếc ô tô thôi đần
Những lời cảnh báo phôi dần
Là khi trí tuệ thôi ngân trong đầu
Những lời cảnh báo đâu đâu
Nhưng lời cảnh báo lâu lâu quên rồi
Những lời cảnh báo trên đồi
Nhưng mà em trót lên rồi làm sao
Những lời cảnh báo nàm thao
Nàm thao mà doạ được tao hả mày
Nàm thao doạ được cả ngày
Nàm thao doạ được a này nàm thao