Anh viết những lời không phải
Để tặng riêng em
Bởi vì
Những gì mà anh riêng tặng
Cút xừ bọn độc giả đi
Sao em ở trong nỗi nhớ
Trong đó có gì hay đâu
Anh và
Anh trong nỗi nhớ
Của em
Chắc cũng khác mầu
Nhưng niềm vui trong hơi lạnh
Sự thanh thản của tâm hồn
Nói với anh như báo cáo
Không cần đau để lớn khôn
Hoặc không cần đau mọi lúc
Cái đau cần được nghỉ ngơi
Trong hài lòng và quên lãng
Đó, hành trang lúc qua đời
Mùa đông là mùa xuân nhỉ
Em thu nhỏ lại vì yêu
Tay anh dần thôi vô nghĩa
Khi em hơn một cánh diều