← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 5, 2022
Những ngày trời mát Trời mát, nhiều mưa vào mùa hè hơn chưa chắc đã phải do khí hậu biến đổi cực đoan. Khi bạn thấy sự dễ chịu trong không khí trong nhiều ngày thì khả năng cao đó là do bầu khí quyển, mặt nước khoẻ mạnh hơn. Có một kỳ nghỉ dài hơi nhờ con người giảm ra ngoài, giảm xả thải, giảm khai thác, thiên nhiên vốn vô cùng giỏi tái tạo rất có thể đã có nhiều sự phục hồi trong suốt dịch Covid. Bầu khí quyển dày lại, trời mát, nhiều hơi nước, mưa nhiều là bình thường và làm cây cối tốt tươi hơn. Ngập lụt đường sá, nơi sống không nên đổ lỗi cho thiên nhiên mà hãy nhìn thẳng vào đầu óc của người quy hoạch. Người quy hoạch cho dân phải có tầm nhìn cả trăm, nghìn, triệu năm. Nước chảy từ chỗ cao tới chỗ thấp. Bản đồ chỗ cao chỗ thấp đã có, cho não vào đó là đầy giải pháp. Chỉ có lợn ngồi ở chỗ người làm giải pháp thì mới không có giải pháp, đó là logic cơ bản. Lũ lụt, ngập lụt cũng chỉ là sự cân bằng tự nhiên và không khó để thấy trước. Năng lực và trách nhiệm của người lãnh đạo là ở chỗ thấy trước, chuẩn bị trước. Nước biển dâng cao là chuyện nhãn tiền thì phải cực kỳ sớm quy hoạch lối thoát cho nước và có cách dùng nước mới. Chỗ nào nước sẽ dâng thì càng tốt để nuôi thuỷ hải sản, trồng trọt, làm thuỷ điện, phát triển du lịch mạo hiểm ngày lũ… Quy hoạch lại bản đồ sinh sống, đi lại là thứ phải nghĩ từ lâu. Người giỏi cho bản đồ chỗ cao, chỗ trũng của thành phố, đất nước vào cái game xây dựng cũng giải được bài toán lụt lội mà các chuyên gia dởm càng làm rối thêm. Bỏ kiểu tư duy như cấm xe máy với người Việt đi xe máy siêu việt đi. Cấm ô tô đi vào 1-2 làn xe máy trong cùng thôi là ngay lập tức hàng ngày đã không còn ùn tắc với tài năng đi xe máy của người Việt Nam. Nhìn xem những đoạn đường mà ô tô không chiếm nốt làn xe máy trong cùng, không có đèn đỏ đếm vô lí, không kẻ vạch bẫy, có mấy khi tắc không? Là do trình độ tư duy cả thôi. Cái vướng của một tỉnh, thành phố, đất nước, một thế giới không ở việc thiếu giải pháp mà là ở những đứa ngu, tham, ác ngồi ở vị trí triển khai giải pháp. Nên giải pháp lớn nhất của cuộc sống là giải pháp với mấy con lợn đó. Tất nhiên, giải pháp còn nằm trong tay tất cả mọi người, tắc ở đâu, dòng nước lại tìm hướng khác để trôi chảy, cơ bản con người vẫn đầy sức sống và sự thích nghi, phát triển. Chỉ là muốn giảm bớt nạn nhân của thiên tai, tội phạm thì giải pháp chất lượng từ cấp cao, nơi có thể tập hợp rất nhiều nguồn lực sẽ đem lại hiệu quả hàng đầu. Đó là lí do người đứng ở vị trí lãnh đạo mà không đủ trách nhiệm, năng lực thì chính là rào cản phát triển và nguyên nhân chính của vấn nạn. Đứa nào muốn làm người tốt mà cũng muốn làm lãnh đạo thì hãy nhìn rõ mối nhân quả này. Lụt lội có người khổ sở vì ùn tắc, xe chết máy, có người thoả thuê bơi lội, bắt cá. Ở Việt Nam, con người đã quen thích nghi với vô số khó khăn và gene hoang dã trong người Việt dường như chưa bao giờ tắt. Sự phát triển là không thể cản, chỉ là muốn phát triển tốt đẹp hơn cho người thân, cho xã hội, cho một thế giới chung thì cần thêm đầu óc và sự lương thiện. Lãnh đạo thiếu não, thiếu nhân tính thì người dân vẫn có thể bổ sung cho bản thân, cho tương lai của cộng đồng, nhân loại.
Xem thêm tác phẩm khác →