Những post mới
Tôi lấy những post mới phủ lên những post cũ để chúng trở thành lớp trầm tích
Và rồi nhiều người sẽ quên là họ đã thầm thích
Đầm bích em thầm nhích nhưng chưa hết tứ quý hai
Quý ba quý bốn lá bài quen đắn đo vẫn phải cứ xì mãi
Không ai trốn được kết quả kết quả luôn đến
Chỉ là nó đến sớm hơn trên truyền thông
Kết quả luôn được trả cho ta kẻ làm gì với quyền sống
Kết quả sẽ sai số khi đến từ huyễn mộng
Nào ai biết kết quả là gì khi mắt em luyến trông
Nhỡ mình hợp nhưng chưa hợp truyền thống
Album cưới vẫn còn là quyển trống
Việc chưa có đã sa đà tuyển chồng