Những từ em thích
*
những từ em thích ở đâu ta đi tìm kiếm thật lâu không về
những từ em thích ta thề ta đi kiếm mãi vẫn về số không
những từ em thích như rồng ta không hạ được ta không lối về
những từ ta thích em chê những từ ta thích đi về với ta
những từ em thích bay xa ta không đuổi kịp nên là tiếc thôi
những từ em thích đâu rồi tại sao em chỉ im ngồi dưới mưa
*
những từ em thích lâu chưa hay em mới chỉ mới vừa thích thôi
những từ em thích lâu rồi hay em mới chỉ đang ngồi nghĩ ra
những từ em thích em ha những từ em thích như là chính em
những từ em thích em xem những từ em thích tôi đem giữ gìn
những từ em thích em tin những từ em thích xì tin cũng đành
những từ em thích phai nhanh những từ tôi thích cũng thành hư không
*
những từ em thích hơi đông tôi solo chẳng thành công chút nào
những từ em thích mưa rào làm tôi ướt với khác nào bị hâm
những từ em thích tôi nhầm những từ em thích không cầm tay tôi
những từ em thích vậy thôi rồi em không thích như hồi lạ xa
những từ em thích vậy mà tôi em không thích như là mấy câu
những từ em thích ở đâu để tôi đi kiếm đã lâu không về