Những đứa mạo danh BOT sẽ chết
*
Với mô hình thành phố, con người đuổi hết những loài động vật hung dữ nhất ra bên ngoài. Những loài thú dữ còn ở trong thành phố hoặc bị quản thúc trong sở thú hoặc thuần hoá thành thú cưng như hổ báo ngồi Audi ở Dubai.
Chỉ có loài thú dữ nhất - con người - mới làm được việc này. Như vậy, một mặt, thành phố là nơi an toàn nhất cho con người khỏi thú dữ; mặt khác, thành phố là nơi nguy hiểm nhất cho con người vì chỉ còn loài thú dữ nhất ở lại với nhau.
Nhưng con người có xu hướng hưởng thụ và nhu cầu an toàn cực kỳ cao. Đó là lí do thiện tính ngày càng được tôn vinh như phẩm chất cao quý nhất của con người.
Thiện tính không phải tự nhiên, nhất là khi chúng ta phải ăn để sống, muôn loài ăn nhau. Nhưng khi loài người bá chủ các loài khác trên trái đất, có chăn nuôi, có ăn chay, có của cải, có thành phố, có nỗi xót thương sâu sắc khi người thân bị giết, sống thiện là lựa chọn thông minh, tối ưu. Đó là lí do mà thiện tính được đề cao trong giáo dục, truyền thông. Thiện tính là giấc mơ về an toàn cho tất cả dù nó khá mâu thuẫn với công cuộc ăn, săn, bị ăn, bị săn của muôn loài và loài người đang gặp nhiều mâu thuẫn về vấn đề ăn uống. Nhưng ít nhất, khi cái ác thường xuyên bị lên án, loài người đang thực sự nỗ lực để thiện hơn.
Nói cách khác, cái thiện không phải là bản chất nhưng là xu hướng của tiến hoá loài người và đang là xu hướng cực kỳ mạnh mẽ đương đại.
Và khi cái thiện hay chính xác hơn, hạn chế ác, đang là một áp lực mạnh mẽ lên những thành phố, những khu vực chưa văn minh thì những con thú người dữ nhất ngày càng bị săn đuổi sít sao.
Những con người ác ngày càng không dám làm ác ngang nhiên vì nó là gây hấn với cả xã hội. Những thứ ngang nhiên ác như các trạm mạo danh BOT thực sự là một sự mạo hiểm cao độ do ngu ngốc trong nhận thức về thời đại. Chúng để lòng tham che mờ các toan tính về an toàn.
Những con thú này hoàn toàn không hiểu rằng danh tính của chúng đang bị lộ khắp trên mạng và khi Cộng Sản sụp đổ, chúng sẽ bị săn đuổi cùng trời cuối đất do sự phẫn uất của hàng triệu nạn nhân. Những con thú ác còn chút trí tuệ sẽ nhìn thấy Đinh La Thăng mới chỉ là con mồi đầu tiên của cuộc săn thú ác đang bùng nổ. Biết đường thì rút lui, xin lỗi, chuộc lỗi sớm.
Trả tiền lẻ để phản đối các trạm mạo danh BOT do những con thú hung dữ nhất còn sót lại lập ra để trấn lột người đi đường là hành vi quá hiền lành rồi. Hiện nay, Đảng và Nhà nước còn dung túng cho những con thú ác giống mình chỉ vì các em ơi, các em đang còn quá ngu.
Tuổi thọ chế độ Cộng Sản ở Việt Nam may mắn lắm thì được khoảng 5 năm nữa. Người dân Việt Nam trong nền kinh tế thị trường đang được cài đặt tới 70% đã quá đủ thông minh và tài chính để khinh bỉ và không còn lệ thuộc vào bao cấp của những con thú ác này.
Trung Quốc nó sắp bỏ nhãn mác Cộng Sản bị cả thế giới khinh bỉ rồi, Việt Nam mấy năm nữa không bỏ theo, Trung Quốc nó thay mặt thế giới tiễu trừ vài nước Cộng Sản dơ dáy còn sót lại, nó đánh bỏ mẹ.
Nếu các em khôn ra, các em hãy cố gắng mà làm ăn tử tế, học làm người tử tế. Đơn giản để khỏi bị tiêu diệt.