← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 24 tháng 5, 2013
Nick Vujicic và K-pop 1. Có chú Việt Nam đủ tứ chi nào choảng nhau thành tật sau vụ anh Nick sang Việt Nam diễn thuyết không nhể? 2. Mình không theo dõi vụ này nhưng thấy có người bảo xem trên tivi hay lắm, đúng là một nhà tư tưởng lớn. Nói những điều sâu sắc, thực tiễn mà rất giản dị, gần gũi. Thế thì hot là phải rồi. Hồ Chí Minh mặc dù không đưa ra học thuyết nào, sẵn sàng làm học trò dưới cái bóng tư tưởng khổng lồ (và nhiều thơ mộng) của Marx nhưng đối với nhiều người Việt Nam, vẫn là một nhà tư tưởng lớn. Cái này không chỉ do tuyên truyền thần thánh hóa lãnh tụ là chiêu tủ của các nước cộng sản. Cái này là vì bản thân HCM có sức hút lớn trong giao tiếp và người Việt Nam đa phần không hiểu tư tưởng lớn là gì. So với Triều Tiên thần thánh hóa lãnh tụ, Việt Nam ngoài việc lạm dụng tiền thuế trong việc phát động các phong trào học tập các tấm gương đạo đức, đưa tuyên truyền về lãnh tụ vào chương trình mầm non thì còn dân chủ trong cách sao~Hàn~hóa lãnh tụ chán. Trẻ con, người lớn Việt Nam yêu mến, hát các bài ca tuyên truyền về lãnh tụ một cách say sưa thực lòng. Thằng nhỏ nhà mình cũng suốt ngày bi bô bài "Dâng hoa lên Ông (Lênin) và Bác" không phải vì tư tưởng của họ, mà vì các câu chuyện về họ trong các tác phẩm tuyên truyền. Không cảm động sao được với những câu chuyện Bác Hồ qua suối không quên xếp đá vào chỗ khó đi để người đi sau đỡ ngã, vào bếp ăn thì tiết kiệm từng que diêm khi châm thuốc, tắm rửa bôi thuốc cho con cái của cán bộ bị ghẻ, nhường suất trứng được ưu tiên cho cụ già, Bác Hồ sang thăm nước Pháp cho một em bé quả táo, em bé giữ mãi không ăn... Làm sao không kính yêu được khi Bác đi đến đâu, chiếm được yêu thương của mọi giai cấp và bạn bè quốc tế đến đó. Con người đa phần còn yêu thương trên niềm tin về những thứ mà những người mình yêu mến tin, đám đông tin. Những câu chuyện này nếu muốn lược bớt tính chính trị của nó, chỉ cần thay tên nhân vật thì nó vẫn là những bài học làm người, những chicken soup kinh điển đã hấp dẫn người dân nhiều nước. Và không hề mỉa mai, đó là những dòng suối mát về hành vi để nâng cấp đạo đức của con người. Nếu chỉ tuyên truyền thì không thể tránh khỏi lộ liễu của cái làm giả, ở đây không đơn giản là nghệ thuật tuyên truyền, rõ ràng HCM trong những thời kỳ hoạt động cách mạng hăng say nhất là con người có phong thái hòa đồng, giản dị và không ngại khổ, không ngại làm người gương mẫu. Nó giống bức tranh về boss và leader. Boss ngồi trên xe và quất roi hô hét đoàn người kéo bên dưới. Leader cũng hô hét nhưng đứng đầu đoàn cái xe việc chung không có ai ngồi trên đó cả. Bản thân mình quãng 20 tuổi cũng trải qua giai đoạn khổ sở về niềm tin để thoát khỏi sự ngưỡng mộ Hồ Chí Minh (có cả bài "Tôi yêu Bác Hồ" liệt kê các lí do tại sao yêu như trên) khi nhận ra sùng bái ai đó chỉ làm người được/bị sùng bái, nếu còn tỉnh táo, khó chịu; và khi không còn tỉnh táo, thoái hóa. Và bài học mình học được là hãy chỉ nên ngưỡng mộ từng tác phẩm cụ thể hay những hành vi cụ thể. Như vậy, khi tranh cãi, bạn có nhiều bằng chứng cụ thể thay vì dựa trên các tín điều (về các cá nhân). Bạn biết làm sao được về cá nhân người khác, nhất là một con người làm chính trị. Nếu bạn trưởng thành hơn thì thậm chí bạn chẳng cần mất sức tranh cãi về cá nhân làm gì khi bạn chỉ bàn về từng tác phẩm cụ thể hay những hành vi cụ thể. Bản thân Nick là một tác phẩm hành vi đầy khích lệ về sức sống và vượt khó (và Việt Nam đã có thói quen ngưỡng mộ những người như vậy và hợp với dạng tư tưởng người thật việc thật) thì hot là đúng rồi. Bỏ tiền kinh doanh như K-pop đến Việt Nam là khôn ngoan rồi. 3. Cái mình nóng lòng nói không phải mấy cái trên. Mà lần này lại là tiếp seri tranh thủ ăn theo sự kiện để câu view cho cái mình thấy thực sự hay. Nhưng phải đẩy xuống mục 3 này không thì lộ sớm, bọn ngu đéo đọc. 4. Từ "đéo" ở đây là từ dùng để gây cảm xúc mạnh hơn cho độc giả hơn là thể hiện cảm xúc của tác giả. Dù bạn có ăn tập để dùng từ "đéo" như một môn thể thao chuyên nghiệp thì đưa 100 từ "đéo" cho bạn, bạn cũng không xếp chúng vào bài viết bình thản được như mình (không chỉ bởi năng khiếu mà còn bởi sự kiên nhẫn vì mình có thể đọc đi đọc lại những đoạn này trong cả tiếng để sửa cho hay trước khi post). Nên bạn ngu bỏ mẹ nếu nhăm nhe đi soi cảm xúc của người viết hay tự ái thay vì lục tìm tư tưởng trong đó (và tìm hiểu tại sao đôi lúc nó phải gắn với những từ gây cảm xúc mạnh hơn). Hehe, bạn mà được vậy thì mình đã đéo phải rào đến tận đây để các mục tiếp theo giải thích cho việc: bạn thực sự ngu bỏ mẹ và bạn nên thú nhận đi thì mới chăm hấp thụ cái hay hơn được. Từ "bỏ mẹ" mình cũng dùng tốt không kém từ "đéo" đâu, bờ lè. 5. Ngu là sao? Là bạn không có tư tưởng thực sự sâu. Bạn phải ăn theo sự kiện và bạn có nhu cầu ăn theo sự kiện để bình luận về cá nhân, xã hội. Tư tưởng không cần bám vào sự kiện nhiều đến thế dù bám vào sự kiện như status này thì view cũng lên nhưng bạn hiểu bản chất vấn đề đúng không. Tư tưởng hay hành động về các giải pháp xã hội của bạn nông bỏ mẹ. Dù bạn có là trí~thức~lắm~view trên fb đi nữa. 6. Chứng minh cái này rất đơn giản thôi. Xem những tác phẩm post trên fb này. Và nghe nhạc ở đây đê: http://www.youtube.com/user/NhacsyNguyenTuan Những sản phẩm này được làm ra sau gần 20 năm rèn luyện sáng tạo và nó được không ít người thừa nhận là những sản phẩm cao cấp. Bỏ qua việc ngại nói về bản thân đê, nếu không ít trong số chúng là những sản phẩm thiên tài bởi sự độc sáng và năng lượng lớn thì nguồn năng lượng ấy đã bị lãng phí thế nào trong suốt những năm qua khi quá ít người thưởng thức, hấp thụ. Cộng đồng làm gì với chúng trong khi bỏ năng lượng khổng lồ ra để chạy theo các sự kiện làng nhàng hết ngày này sang ngày khác như "con chuột chạy quen dần vòng quay". Các trí~thức~lắm~view bỏ bao nhiêu sức để đọc, nghe hay phổ biến cho đám đông những thứ giàu năng lượng như vậy? Những thứ như vậy được share rộng rãi mới thực sự thay đổi được cuộc sống chứ không phải các bình luận ăn theo sự kiện. Hay họ chỉ quen ào ào ăn theo các sự kiện hàng ngày nhằm ve vuốt cái tôi làng nhàng của bản thân, cái tôi không biết sáng tác hoặc làm ra quá ít sản phẩm hay. Với sản phẩm hay, phải có tầng bậc ưu tiên chứ, nếu bạn là người thực sự biết thế nào là hay và cái tôi làng nhàng của bạn không quá lớn. 7. Tin vui: - Hôm nay có mật thư bản mới trên thị trường rùi. - Tuấn gà sau một thời gian khá vất vả để kiếm sống và tìm chỗ để phát triển âm nhạc ở Hà Nội đã có một công việc khá ngon nghẻ và hôm nay lại bắt đầu chơi nhạc ở một quán hay và sẽ chơi nhạc vào thứ 6 hàng tuần ở 43 Lò Đúc: www.facebook.com/events/452433164846734 8. Nhưng nếu bạn nghĩ vậy là đủ thì bạn đéo hiểu gì cả. Share thôi :D
Xem thêm tác phẩm khác →