Ninja tra tấn bằng âm thanh
*
Ở chung cư bất tiện nhất là hàng xóm làm ồn. Bọn nhỏ tầng trên có thói quen tra tấn bằng âm thanh hàng tháng trời.
Xem tiếng động phải nghe lúc gần 11h đêm hàng ngày khi ngồi ở tầng dưới trong video :” p
Nói chúng có mấy thứ kiểu viên bi rình đúng chỗ mình ngồi trong phòng đọc sách và thả xuống sợ bị cho là hoang tưởng.
Nhiều khi bị tra tấn âm thanh như vậy, đã phản ánh với Lễ tân và Bảo vệ nhiều lần, họ đã lên phòng mình ngồi nghe chứng kiến, lên tầng trên kiểm tra và nhắc nhở. Cặp vợ chồng trẻ ban đầu nói chúng em đi suốt, ít khi ở đây, nhà không có ai, lâu lâu cuối tuần mới về. Sau bảo vệ họ lên đúng lúc 2 đứa trẻ đang chạy rầm rập mới chịu.
Đôi vợ chồng trẻ cũng nhắc nhở 2 đứa nhỏ trước mặt mình, mẹ chúng còn doạ hứa với bác không làm ồn nữa không bác báo công an nhưng bọn trẻ con đã có thói quen xấu đó. Mà chúng lại là trẻ con (chị khoảng 6-7 tuổi, em trai 3-4 tuổi) nên cũng đành chịu vậy.
Vẫn ngại chưa nói với bố mẹ chúng cách tra tấn bằng âm thanh hàng ngày đó là rình mò, cố tình và độc ác. Khả năng là đứa em (hôm mình lên bấm chuông, nó chạy ra đứng cạnh mẹ bi bô ngọng ngịu) chỉ chạy nhảy hiếu động. Còn con chị có thể là một ninja âm thanh, tai cực thính và chuyên rình mò biết chính xác mình ngồi chỗ nào trong nhà để gõ, thả đồ, kéo ghế...
Hôm lên gặp mình cũng có nói là không ai cấm trẻ em chạy nhảy cả nhưng chị có thể nhắc các cháu chạy nhẹ chân giúp (như thế này này). Vì đây là chung cư, sàn nhà anh chị cũng là trần nhà bọn tôi, tiếng ồn rất rõ. Các cháu chạy nhảy thì cũng đành nhưng gần như hôm nào cũng chạy thình thịch tới khuya, có hôm tận 1-2 giờ sáng. Sau 10 giờ tối cố gắng nhẹ chân giúp bác, bác cảm ơn. Cảm ơn chị nhé.
Nói chúng có cái gì như viên bi thả cạch cạch thì bà mẹ nói là lần trước anh cũng nói có ai thả viên bi nhưng các cháu không có viên bi hay cái gì thả cạch cạch nào cả.
Chắc chắn nhà đó có thủ phạm tra tấn âm thanh (dù mỗi lần gặp 2 vợ chồng đều nhẹ nhàng, tỏ thái độ hợp tác) nhưng cũng chưa khẳng định được là do trẻ con hay chính bố mẹ chúng.
Điều đáng nói và đáng sợ là nhiều tiếng ồn họ tạo ra là thứ âm thanh chứa đầy sự độc ác, cố tình và có đích nhắm chính xác vào người bên dưới. Âm thanh của người vô ý làm ồn không có mức nện dã man và chính xác như vậy, nhất là những lúc đêm muộn mà chỉ có quái vật giống Ad khốn mới hay thao thức.
Hôm vừa rồi giữa đêm mình ngồi ở phòng đọc sách lại bị thả bi nhiều lần. Đến lần nó xác định vị trí thẳng trên đầu mình xuống (nhờ âm thanh youtube mình bật dù nhỏ) và thả cạch cạch nhiều lần một cách đầy thách thức thì mình lên bấm chuông và đập cửa thình thịch như tiếng chúng chạy. Đó là lúc bà mẹ ra và nói bọn nó phải hứa với mình. Từ hôm đó, tiếng chân chạy thình thịch sau lần thứ mấy chục khiếu nại với các bên trong nhiều tháng đó mới giảm hẳn.
Còn mỗi thú vui độc ác thả gì đó giống viên bi chưa bị chứng minh là chúng ngày càng tận dụng triệt để. Trong video vừa quay lúc gần 11h đêm có thể thấy chuỗi âm thanh độc ác tra tấn ngay đầu video sau khi xác định đúng chỗ mình ngồi. Nó quái ác tới mức là thả nhát gừng và có tính toán kiểu bắt người ta chờ âm thanh “ném nốt chiếc giày còn lại” để yên tâm đi ngủ. Cứ khi chuẩn bị nghĩ chúng đã dừng thì chúng lại gây âm thanh nhắc nhở.
Câu chuyện quá ly kỳ, chi tiết khá dài, lúc nào kể thêm sau :” D D
Pháp luật Việt Nam còn quá vô dụng và thiếu bảo vệ con người khi để bọn tra tấn âm thanh lộng hành khắp nơi, chế tài xử phạt thì nhẹ hều. Trong khi, tra tấn bằng âm thanh cũng là một trong những hình thức làm tổn hại đến tinh thần nhất.
Cũng may là ngoài việc luôn bị tra tấn sự nhạy cảm bằng đủ thứ trên đời thì cũng xác định nhạy cảm thì không tránh được bị tra tấn và mọi thứ đều là bài học, là cơ hội tập luyện sự kiên nhẫn, buông bỏ.