Nơi cổng trường người ta vẫn chờ nhau
Bao khúc hát vần thơ lên trang giấy
Tôi đợi em và tôi cũng vậy
Tập tành làm thi sỹ mộng du
Chữ "du" thì phải ghép vần u
Nào thu, thủ, thụ, thú, thù... chưa đủ
Mộng du à? Có nghĩa là mê ngủ
Hì hục hoài cũng được một khổ thơ
Vần ơ thì ghép với xác xơ
Cũng hay đấy! Trái tim tôi xơ xác
Tôi tìm em như nai vàng ngơ ngác
Tìm lá xanh giữa rừng lá vàng khô
Bắt chước họ Lưu bắt chước thô
Tôi sói cụ chứ nai vàng sao nổi
Trời đang hạ nóng hôi nóng hổi
Lá vàng nào xanh nổi để mà rơi
Thơ nỗi gì. Đọc lên thấy dở hơi
Có sao chứ em biết đâu mà đọc
Tôi nói thật đang viết trong lớp học
Tiếng trống tan trường lâu như trốn nơi đâu
2000