Nói CSGT vô trách nhiệm, làm hỏng ý thức người dân, chăm chăm đi đặt bẫy trấn lột nên chính là vấn nạn giao thông lớn nhất, xem những hình ảnh này diễn ra nhan nhản hàng ngày, làm sao các em cãi được.
Các em sẽ buộc phải ý thức làm người tử tế hơn nếu các em kịp hiểu mình sắp thất nghiệp hàng loạt. Tín hiệu giao thông sẽ sớm do AI vận hành, đường phố sẽ chủ yếu là xe tự lái và tài già đi tử tế. Lúc đó CSGT sẽ không còn nhiều chỗ trên đường, phòng máy. Làm việc bắt buộc phải có camera trên đầu và trên xe, CSGT mất dạy sẽ dần tuyệt chủng. Lúc đó các em sẽ làm gì, có ngẩng mặt được không nếu người ta biết các em từng làm CSGT.
Mỗi em đang đứng trước 2 lựa chọn ở thời điểm này, trước khi hệ thống giao thông được quản lí bằng số hoá, chính phủ điện tử theo áp lực từ Mỹ và sự phát triển của thế giới. Đó là:
1. Tranh thủ vơ vét vài năm trước khi không còn chỗ đứng trong nghề đã siêu tinh giản biên chế và không thể cạnh tranh với AI.
2. Học làm người để ra nghề còn được người dân tha thứ, học thêm nghề để còn kiếm sống. 5-10 năm nữa thôi, nghề dùng pháp luật để bẫy người, trấn lột làm sao sống sót được với con người, giới trẻ, AI, chính phủ mạnh mẽ, nhân đạo và giám sát tốt hơn nhiều lần.
Người đã đi hàng trăm nghìn cây số quanh các em, đọc vị vô số loại bẫy, đã xuống xe nói chuyện, chấn chỉnh, đàm phán với các em hàng trăm lần, đã tặng nhiều cuốn sách tự viết, đã chăn luồng giao thông, training người dân thành những flow mềm mại, nhân ái, biết giữ khoảng cách an toàn đỡ việc cho các em trên nhiều cung đường (nhưng không xuể) đang tư vấn cho các em.