Nỗi nhớ về day dứt cả con tim
Tôi thấy mình cháy bừng trên thảm cỏ
Không biết người ấy có
Nhớ tôi không?
Nhớ tôi không?
Không biết người ấy có
Nhớ tôi không?
Một đôi chim bay vào cõi mênh mông
Chiếc lông vương trong gió lại làm tôi chạnh nhớ
Nỗi nhớ cồn cào chao ôi là nhớ
Qua hơi thở làm bông hoa bừng nở
Tôi nhớ nàng da diết, thiết tha
Tôi cảm ơn mình đã được sinh ra
Để được nhớ để được yêu đằm thắm
Để tôi được đắm say say đắm
Tôi nhớ nàng, tôi nhớ quá khôn nguôi
Tôi nhớ nàng đến chết mất thôi
Gì có thể loang tràn hơn nỗi nhớ
Gì có thể tê lòng hơn nỗi nhớ
Chỉ có thể là nỗi nhớ của riêng tôi
2001