← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 9, 2016
"nói với trời cao đó dù khóc hay cười cũng thế để cánh của thời gian kia mang nỗi buồn xa khuất chân trời quay vòng chìm vào bầu trời xanh chạy trốn như là kẻ điên lướt qua dòng hải lưu đến bến bờ của những vần thơ" (Nào ta cùng chạy - @[100063567161527:2048:Bluemato]) Nghe vừa thấy cảnh trong Đôrêmon vừa thấy cảnh trong One Piece: Trẻ con, sức sống, lao vào thiên nhiên. Nếu ở Hà Nội có band nào ngoại hạng giống @[695592047139416:274:Ngọt] thì là Bluemato. Âm thanh đưa ra chưa chất lượng nhưng đằng sau vẫn là cách sáng tác, chơi nhạc rất tài năng, tự do, đậm chất âm nhạc cao cấp: Tự nhiên, sáng tạo, nghe thích tai, ca từ ám ảnh. Ca từ thông minh như @[695592047139416:274:Ngọt]. Ví dụ như trong "Nào ta cùng chạy" hay "Ribbon" (bản có âm thanh tốt nhất). https://soundcloud.com/fukurou-first/bluemato-nao-ta-cung-chay
Xem thêm tác phẩm khác →