Nhận ra mình đã yêu ngày tháng qua
Nửa đêm có rượu làm quà
Lặng yên làm bạn, chữ và rượu thôi
Nửa đêm ý nghĩ làm mồi
Câu thơ viết chỉ để tôi dò đường
Những câu thơ viết lên tường
Những câu thơ vẫn thông thường hiện lên
Những câu thơ cũng có tên
Đó là chính nó ở bên chính mình
Những câu thơ cũng có hình
Đó là những chữ em xinh đọc hoài
Rượu ta hay rượu nước ngoài
Đều cho ta sống phí hoài tuổi xuân
Uống rượu điều độ hàng tuần
Để cho đôi lúc rượu khuân mình về
Nửa đêm cốc rượu gây tê
Cho cơn buồn ngủ đi về với ta
Nửa đêm cốc rượu sa đà
Làm cho chai rượu gõ ra tiếng rồi
Nửa đêm cốc rượu bên tôi
Mọi người đã ngủ đã thôi muộn phiền
Nửa đêm cốc rượu như tiền
Trả cho ta để viết liền mấy câu