Ở trong từng hơi thở
Có những nụ hoa thơm
Trong tóc gió bờm xờm
Là cái đầu tươi sáng
✏️
Đọc tin vụ sửa điểm thi mới ớ ra là chính phủ Việt Nam nó đã gộp cả kỳ thi tốt nghiệp với thi đại học làm 1 từ lúc nào. Tốn cơm nuôi bọn này vãi.
Cái tội gộp 2 kỳ thi làm 1 này còn nặng gấp trăm lần tội sửa điểm thi. Vì chất lượng đầu vào đại học không thể đo bằng điểm bài tốt nghiệp vốn dễ hơn nhiều và nguy cơ gian lận cao hơn nhiều. Gộp láo như vậy làm mất hết đặc trưng của các trường đại học và làm méo mó định hướng chuyên môn của nhiều học sinh. Kiểu làm ăn cào bằng mất dạy này sẽ khiến đất nước thêm thiếu chuyên gia và suy giảm năng lực cạnh tranh với thế giới, với robot. Có chút não và nhân tính thì chưa tiến hành đã phải hiểu ngay sự bất cập mười mươi, vậy mà vẫn cố tình làm. Đáng khinh bỉ.
Mỗi trường đại học phải biết mình đào tạo cái gì và phải tự đưa ra tiêu chí đầu vào của mình. Người muốn vào trường nào thì thi theo yêu cầu của trường đó, không nhất thiết phải tốt nghiệp cấp nào cả, chỉ cần theo yêu cầu của trường mình thi vào. Điều này là quá dễ hiểu và phổ biến toàn thế giới văn minh mà sao các cháu không thể tuân thủ hở các cháu chính phủ phá hoại đất nước, phá hoại giáo dục.
Gộp 2 kỳ thi lại là ngu xuẩn mà mỗi trường lại phải tuyển sinh theo sự ngu xuẩn đó thì tóm lại là rất nhiều trường lớp ở Việt Nam đang bị sự ngu xuẩn của chính phủ chi phối.
May mắn thay cho mỗi con người Việt Nam là giáo dục, sự học không bao giờ giới hạn ở trường lớp mà nó ở khắp nơi. Trong sự lành nghề của bác sửa xe, trong các môn thể thao, trong cách bố mẹ đối xử với con cái, trong facebook những người trình độ hàng đầu thế giới, trên youtube, google...
Hoặc qua Ra vườn nhặt nắng hay Em giấu gì ở trong lòng thế? giá bìa đều 100k cũng được nè.
Mà qua vụ sửa điểm quá lộ liễu mới thấy là quan chức Việt Nam quá nhiều đứa đang bị mù hiện tại và tương lai, không biết thế giới đang phát triển thế nào, không biết mình đang thấp kém so với quan chức thế giới như thế nào, không biết truyền thông đã mạnh như thế nào và người dân Việt Nam đang mạnh như thế nào. Họ có thể vẫn ngu so với thế giới nhưng không còn để bọn ngu hơn bắt nạt và lộng hành như trước. Chỉ có chăm đọc tin để biết xã hội ngày càng tăng mức giám sát và phẫn nộ với cái sai như thế nào thì mới biết đường bớt lộng hành. Chăm cày facebook, chăm đọc tin, chăm học làm người tử tế để tránh ngày trở thành tội phạm xuất hiện trên tin tức các cháu chính phủ nhé.