Độc giả ngu nhưng chúng không công nhận
Rằng nếu không trái đất ổn lắm rồi
Rất đơn giản, nếu chúng không ngu xuẩn
Thì đâu cần đọc chữ của Ad hôi
Độc giả ngu nhưng chúng không công nhận
Nếu chúng hay, thành tác giả hết rồi
Ranh giới giữa độc giả và tác giả
Cũng chỉ là bầy lợn tác phẩm thôi
Bầy lợn tác phẩm ai chăm tốt
Thì giúp cho độc giả nạc linh hồn
Bầy lợn tác phẩm ai chăm dốt
Thì chính là tác giả đáng bị chôn
Con lợn cưới vừa đi qua ngõ
Anh thấy không
Anh thấy cả muôn loài
Từ khi mặc áo mới này anh thấy
Muôn loài đều là lợn mới khoai