Độc giả lên sóng
*
Nguyễn Hữu Nghĩa: Ad khốn ơi, có nên donate thêm cho các tổ chức xã hội để họ giúp người có khó khăn có thể vượt qua covid không ạ? Em nghĩ mà thật bực bực lắm luôn ý. Giúp người có khó khăn cũng là điều tốt nhưng trách nhiệm đó đúng ra là của bộ máy nhà nước ad khốn nhỉ? Các tổ chức, những mạnh thường quân nhiệt tình giúp người có khó khăn, mọi người cảm động, biết ơn, nhà nước cũng có giúp nhưng em thấy họ không đóng vai trò nhiều, sao không nhiều người hỏi vai trò của nhà nước ở đâu. Nhiều người bảo hệ thống bị quá tải... Em bực, vì nếu chúng không tham nhũng thì khác nhiều chứ, chúng chịu học hỏi cái mới, biết lắng nghe thì khác nhiều chứ, phải không ad khốn?
Ad khốn: @Nguyễn Hữu Nghĩa: Mình nghĩ việc donate dù có chính phủ hay không vẫn là việc cho đi từ bao đời nay, từ thời nguyên thuỷ. Nên cho không chỉ là giúp đỡ người khác mà còn là nhu cầu thực hành việc thiện, việc giúp đỡ. Chúng ta trở thành người tốt bằng cách hình thành thói quen làm việc tốt. Làm việc tốt có lúc dễ, ví dụ giúp đỡ bố mẹ dọn nhà, rửa bát; có lúc lại ở độ khó cao như tìm một nơi gửi tiền từ thiện đáng tin cậy.
Cuộc đời có nhiều chuyện bất toàn, nhiều người không làm đúng trách nhiệm để vinh danh nghề nghiệp nhưng về bản chất, đó là việc của họ. Đó là sự không hoàn thành việc của họ và sự đáng khinh hay đáng thương hay đáng bị trừng phạt là của họ.
Còn bản thân ta ngoài nhiều sự bức xúc chính đáng về người khác, cũng có khối công việc và trách nhiệm của bản thân để hoàn thành.
Thời gian của cuộc đời cho việc đó đâu có nhiều. Nên hãy cố gắng tập luyện để giỏi nghề gì đó. Từ thời gian và thói quen tập luyện đó, khi có một lõi kỹ năng nghề nghiệp vững chắc người ta sẽ có một điểm tựa logic cho tinh thần để tự trả lời nhiều câu hỏi của cuộc đời mình. Cái lõi nghề nghiệp giỏi mà mỗi người tự xây chính là chuỗi logic thực tế mà họ đã cài đặt thành công vào hành vi của mình. Chuỗi logic thực tế của trải nghiệm đó chính là một chuỗi nhân quả. Có người nói nhân quả là logic là vì vậy.
Muốn hái quả ngon từ chuỗi lựa chọn, hành vi của bản thân thì chúng ta phải dành nhiều thời gian hoàn thiện mình.
Nếu những người chúng ta kỳ vọng không làm tốt việc của họ, cuộc sống vẫn còn đẹp bởi còn Vũ Trụ, Thiên Nhiên, Nhân Loại là những năng lượng mạnh hơn những đám người đó ty tỷ lần. Và nếu họ không đối xử tốt với người khác thì ta vẫn có thể làm tốt phần việc đó của mình để tăng xác suất người khác được đối xử tốt trong cuộc sống.
Have fun :” )