← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 2, 2016
Độc giả Poem đại đế: Làm sao để phân biệt được thứ gì là xuất phát từ não, thứ gì thì xuất phát từ tim, và thứ gì xuất phát từ bụng, khi mà cả ba thứ đều cùng trộn loạn lên trong sự bất lực của chủ nhân chúng nó. Chưa bao giờ tha thiết, tha thiết, tha thiết cái sự học đến mức này. Ad: Thứ xuất phát từ não là thứ chỉ nằm ở não. Vd: Phép tính 1 + 1 não luôn bảo = 2 dù tim lúc đó dở ương ra sao. Tri thức, độ chính xác là thứ được não đầu cơ. Tương tự, tim tha thiết muốn mua miếng vải, cây bút vì nó làm tim đập nhanh mà não bảo đắt xèng lắm thì tim vẫn có sức nặng của lá phiếu đại cử tri trong quyết định của toàn cơ thể. Tim là trạm bơm giúp máu tuần hoàn khắp cơ thể. Các tế bào máu được đưa đi khắp nơi, não không phải là ngoại lệ. Bởi vậy, rung động từ tim là rung động của dòng máu trong khắp cơ thể, bao gồm cả rung động từ não. Não đôi khi cố gắng cưỡng lại rung động từ tim và từ chính mình là vì nó hy vọng mình ở xa tim thì có thể suy xét khách quan hơn chút và nhân loại không chỉ sống bằng rung động mà còn bằng suy xét, tính toán, lo xa. Còn bụng là nơi xử lí chất dinh dưỡng cho toàn cơ thể. Lúc nó đói, nó lo cơ thể sẽ không được no, nó cần cho cơ thể ăn để duy trì tim và não đã, kệ tim và não có đang ham học tính cộng hay lựa vải. Ham mấy thì rồi cũng hết dinh dưỡng bơm tới, tim với não bắt đầu lả đi và trong lúc đó thì khả năng lắng nghe tiếng sôi réo của Acid trong dạ dày khi không có đồ ăn để xử lí sẽ tăng lên.
Xem thêm tác phẩm khác →