← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 6 tháng 5, 2019
Độc giả Thi thoảng có độc giả nhắn với Ad khốn: “Ngày xưa tôi thích (đọc) Ad khốn, giờ hết thích rồi”. Bị dở hơi à, làm như Ad khốn thích được thích lắm, đang bị khủng hoảng thừa đây. Sống ít nhu cầu, cả đời có khoảng 10 người thực sự giỏi và tốt yêu mến, nể phục mình lâu dài, con cái coi mình như bạn tốt là tạm yên tâm về trình độ và nhân cách để tập trung làm việc và chăm sóc những người mình yêu mến, nể phục rồi. Ai quan tâm mấy đứa lạ hoắc không theo kịp nỗ lực tiến bộ từng ngày của mình thích hay không thích mình. Độc giả có quyền kén chọn tác giả thì Ad khốn là tác giả hàng đầu thế giới và hiện là người duy nhất trên thế giới thu được phí đọc qua Facebook càng có quyền kén chọn ai là độc giả thực thụ chứ sao. Ad rất quan tâm đến việc thích hay không thích (đọc) mình của độc giả thực thụ. Mà độc giả siêu thực thụ sống với mình từ nhỏ, đọc đi đọc lại tác phẩm của mình, hiểu từng câu từng chữ, từng giai đoạn, khổ sở vì từng lỗi chính tả của mình và có thẩm mỹ tuyệt vời sau khi đọc hàng nghìn cuốn sách, xem hàng tỷ chữ, tranh, ảnh, nhạc, phim, đấm đá, đâm chém, bắn giết của người khác khắp internet là mình chứ ai.
Xem thêm tác phẩm khác →