"Ode to Joy"
`,1'-
Thả mặt xuống bể cá với sự~khó~chịu~dễ~chịu như mỗi lần viết một câu thơ khó chưa viết được ra. Bởi sự sợ nước đã giảm đi rất nhiều. Trong nước mát, nhìn thấy con cá kiếm con bơi đo đỏ nhòa nhòa kiểu "trăng giá đò lôn lổn" trong ảnh nude đẹp chỉ vì nó đẹp.
Và người đàn ông hem có dục vọng chiếm đoạt người...
đàn ông nude đó
Chỉ thuần túy muốn ngủ với "cô ta" vì cô ta đẹp và gợi cảm giác muốn ngủ :)))))
Đệt, thanh niên nghiêm túc tí nào, vì mày viết buồn cười quá nên độc giả đéo hiểu đó.
De, à nhầm, được.
Nhìn thấy con cá kiếm con bơi đo đỏ nhòa nhòa mới hiểu ông Trịnh Công Sơn đã làm gì khi viết câu "Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đống lửa hồng". Ông này cung Song Ngư có khác, chịu khó vục mặt vào bể cá luyện bơi như mình phết :De
`.1'-
~
`,2'
Sự~dễ~chịu~khó~chịu là gì?
Sự tự sướng của người đàn ông. Đó là lúc hắn không có kẻ nô lệ khác để thỏa mãn dục vọng.
Cũng có người như vậy.
Nhưng người đã coi kẻ khác là nô lệ thì:
- Rất hèn kém, thường thuyên phải kiss hắt xì hơi (ass xì hơi) nhưng đầu luôn nghĩ mình và chúa tể, phán xét mọi thứ. Họ tạo nên một năng lượng tinh thần cực mạnh và đám đông những người như vậy tạo nên một tinh thần cực mạnh mà họ có thể làm mình đau đớn từ xa khi những lời thật thà này vì họ... Đang viết mà vẫn hem thấy sao (dù lúc post mới là lúc quyết định) ngoài những sự tấn công khá dễ chịu mà mình tưởng tượng ra (là mình tưởng tượng?). Trước khi post bản hoàn thiện này thì mình đã post một bản nháp thiếu ý mà những người thực hành theo sẽ làm cái mình cho là sai. Và nếu bạn chưa thấy nó hay thấy nó, nó vẫn chưa post với người không biết về nó, de. Nhưng cũng có những năng lượng ấm áp nữa giúp mình viết nhiều hơn, tạo không gian tĩnh lặng cho mình viết, thứ năng lượng bạn bè đó thật hơn những thứ năng lượng ma quái con người hay tưởng tượng hoặc tạo ra khác ngoài những thứ năng lượng ma quái thật như mình ^^
- Hoặc rất mạnh. Kẻ đó hay bắt nạt người khác công khai, thích chỉ huy, ra lệnh. Nhưng trước kẻ mạnh hơn thì lại rất hèn, hoặc vì sợ chết, hoặc vì phải đóng vai kiss ass để leo lên vị trí mạnh hơn. Nói chung là sống cũng hem thật và cái giả dối của đó cũng tạo nên những thứ năng lượng tinh thần ảnh hưởng tới đời sống. Nếu post này trót lọt, chứng tỏ thứ năng lượng đó thực sự không lớn lắm. Những kẻ mạnh đó chủ yếu chỉ có công cụ bạo lực nhiều hơn sức mạnh tinh thần như những người nghệ sỹ. Được cái, chúng rất mê tín, giỏi thuê phù thủy lởm :D Hoặc phù thủy xịn thì chắc cũng có lương tâm, hem dám làm ác với nghệ sỹ là bọn cóc nhái cậu ông trời, để bọn chó săn của độc tài tự làm :)))
Cũng có người không thuộc 2 túyp trên, họ tự sướng vì hem có đối tác lúc đó và sự tự tướng có chút nuối tiếc hơi khó chịu là bởi họ cảm thấy tội lỗi. Hem phải thứ tội lỗi do luân lí. Mà thứ tội lội vì hem dành được hạnh phúc cho gái lúc đó. Ngày xưa hay ở nhiều bộ lạc ngày nay, con người cởi ch/truồng, chắc thấy chim bím của nhau hem phải lúc nào cũng dựng lên hay chảy nước. Như vậy, lông mu ngoài tác dụng xòe ô che nắng còn tác dụng trang trí sinh thực khí để dụ động vật đến để bắt hoặc để tương tác với tự nhiên theo cách nào đó hem nhỉ?
Thế giới nói chung cũng chỉ có mấy loại đàn ông như vậy. Đàn bà có thể điều chỉnh việc đó.
Nhưng thế giới đàn bà là thế nào thì mình đéo biết, thế giới gay cũng vậy.
Nên các bạn hãy giúp người khác hiểu về thế giới của mình để sự hiểu giúp chúng ta có thể làm nhau hạnh phúc nhiều hơn.
`.2'-
~
`,3'-
Khi chịu khó hiểu nhau hơn, người ta hem bị mất nhiều thời gian tìm kiếm sai hạnh phúc. Người ta có thể gọi sự thử sai là bài học nhưng đời ta không dài để thử sai nhiều với tình yêu. Trừ phi ta biết yêu nhiều người :)))Nếu ta biết yêu nhiều người và nhiều người biết yêu ta, cái sai, cái nhầm của tình yêu không dừng lại mãi ở một cuộc đời bất hạnh, thất tình, như ta đã chết tình yêu với những điều khác khi đang còn sống. Và năng lượng thất tình là năng lượng chi phối quá nhiều các hành vi của người ta. Nhưng thất tình cũng là điều mà người ta khó tự thú nhất vì nếu thú nhận, họ phải chấp nhận họ phải dừng sự đau khổ ảo diệu đó lại. Đó là lí do khiến người ta cứ đi tiếp mãi với năng lượng thất tình rồi ngụy trang nó bằng đủ thứ các cái tên dán lên người mà cũng nhiều phần xã hội coi là người đàn ông giàu có: Nghệ sỹ, đại gia, Đôrêmon, 6 Múi, Chim To, đầu gấu, sát gái, đẹp trai, lông lá, Tây học (và con của từ này là từ Du học sinh), "nhà mặt phố bố làm to", "bố tao là...", "tao là cháu anh Nhanh", "tao là đồng nghiệp của Anh Tanh", người dân chủ, người thất tình :De
___Thời gian tìm kiếm sai hạnh phúc (`,'-post đoạn này đã`.'-)
'T`
Thời gian tìm kiếm sai hạnh phúc là thời gian ta thật lòng muốn người khác hạnh phúc nhưng lại đi tạo ra những thứ giả hạnh phúc do đầu óc bị những ý niệm ngu chi phối. Quá trình đi buôn lậu hạnh phúc giả và nghĩ rằng nó sẽ nuôi người khác lớn lên hạnh phúc đó khiến những người ít dám lên tiếng với ta đau khổ vì điều đó. Hem ít bậc cha mẹ đã sống như thế này ở hành tinh Ồ de.
Sau đó, họ vẫn sống như thế.
Nhưng con cái họ khác hơn. Chúng sống cuộc đời của chúng nhưng cũng ít phán xét cha mẹ. Vì người sống cuộc sống của mình ít phán xét và chỉ phán xét khi thực sự cần thiết. Còn lại thì đi phổ biến cái hay. De.
Bạn hem biết việc phổ biến cái hay là thứ giết thời gian yêu nhất khi thất tình sao, de. Nghe bài hát hay nè. Làm một sản phẩm gì đó trên nguyên liệu là năng lượng thất tình nè, đừng chế bom nhé :)))
Như vậy, thưởng thức cái hay, phổ biến cái hay và chăm tạo sản phẩm là cách để chúng ta vẫn yêu, vẫn lớn lên khi thất tình. Và nếu chúng ta đánh mất tình cảm với các thế hệ trước thì hãy mang cái hay đến với họ, nhạc đỏ nhạc xanh nhạc vàng nhạc nhẽo các kiểu... Để cứu sống sự thất tình của họ với Mác-Lê và Cộng sản vốn là những giai gái đẹp vãi đái trong mắt họ.Chương trình nhạc tiền chiến hay vãi đái với giọng song ca của cặp đôi hoàn hảo Mác-Lê do 2 đồng chí Nguyễn Văn Mác và Chu Thị Lê biên dịch và biên soạn, trên băng rôn dán ảnh Bác Hồ vốn là người rất gần quần chúng, chịu khó vi hành hơn hầu hết các lãnh tụ khác thật sự là ám ảnh sâu đậm người ta mà. Bây giờ bảo Sôngôku là người xấu (hoặc ít ra là do người dịch lái ý ông Mác để điều khiển dân tộc Xayda) thì dù là người hành tinh Ồ de rất ít định kiến cũng khó thay đổi định kiến yêu mến Sôngôku mà.
Hãy thương sự thất tình với lý tưởng của người khác một chút.
Trước đây thì ta hem biết, giờ ta biết rồi thì các cụ bảo gì cũng gật gù rồi chuồn mẹ ra chỗ khác cho xong. Đừng cãi vã với những người thất tình lí tưởng làm gì.
Nếu thực sự thương họ, hãy gieo vào họ tình yêu lý tưởng mới, đó là lý tưởng của hành tinh Ồ de:
Lý tưởng chỉ là một ý tưởng. Nếu ta sống theo duy nhất 1 lý tưởng thì ta đéo có thời gian hay sự cởi mở để thưởng thức các lý tưởng khác như những ý tưởng. Dù cho kẻ tạo ra những lý tưởng đó là kẻ muốn người khác phải cài đặt phần mềm đó vào não hay không thì hắn cũng hem phải là bạn, bạn cần tự hiểu bản thân. Lý tưởng của mình như một công dân hem Ồ de là:
Mình thì chỉ muốn các thứ của mình đưa ra chỉ được coi như ý tưởng nhưng phải biết thưởng thức một cách sâu sắc những ý tưởng đó và những ý tưởng hay khác vì nó hay bỏ mẹ. Đệt, lý tưởng gì mà vô trách nhiệm vãi đái, hấp dẫn và dễ thực hành vãi đái và cuối cùng người ta tự cài đặt ngu vãi :)))
`.3'-