← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 12, 2013
Ode1 với khoảng 20 người, chỉ có đại gia Búp bê Hằng doll và thiếu gia trùm Ecopark năn nỉ dc giấu tên đến thăm dò người ngoài hành tinh. Ode1 hem làm event vì mục đích của nó là tìm bạn chân thành và tinh tế. Ngay cả việc tôi là Thượng Đế tôi cũng hem đem ra để câu view. Thử thách để được lên thiên đàng cho những người Cộng Sản như các bạn là Thượng Đế không có trong sách giáo khoa, giáo trình triết học độc quyền Mác-Lê (dù sao nhiều trang cũng là sản phẩm tốt cho tư duy biện chứng, phủ định của phủ định) hay chùa chiền mà xe biển xanh tới lui. Ổng nằm trong khả năng nhận biết cái hay bằng sự hồn nhiên của bạn. So sánh với Ode2 bạn sẽ hiểu chúng tôi làm kỳ quặc và khủng dần với tốc độ nhanh thế nào. Sẽ rất tiếc cho những bạn đến với Ode2 mà đi xét nét hội chợ. Chúng tôi chỉ đặt hội chợ đó trong tổng không gian thiên nhiên đã quá đủ đầy của bãi đá sông Hồng (bạn phải biết bớt co rúm, nhấc đít lên để biết nó rộng và đẹp thế nào) và cố gắng thuê dàn âm thanh xịn, làm đêm nhạc hoang dã của Tuấn gà và các bạn, đặt vé máy bay từ Bangkok cho siêu pha cốc tai xịn Rusell Đặng cho những người thích cao cấp. Bạn hem biết hưởng thụ thì chỉ bởi bạn hem biết yêu tự do. Bạn được miễn phí và anh em nghệ sỹ nghèo chúng tôi với mức nhuận bút vài triệu cho một tập thơ, ca khúc bỏ ra vài chục triệu chỉ muốn người đến hiểu hơn không cần chửi Cộng Sản vẫn có cách vui khác, ai nói thành phố này hem có chỗ chơi, là tù ngục là chỉ vì họ không biết tìm kiếm, ko biết lắng nghe những tiếng hú ồ de của những người nguyên thuỷ hem bị thành phố với đầy những kênh kiệu, chảnh chó, định kiến bào mòn. God đã cúi mình xuống làm một chú dog vẫy đuôi với bạn mà bạn làm gì vậy. Cho sét đánh hem chít giờ. Và từ Ode3 với siêu sao Mỹ tự kỷ về ánh sáng Andy sẽ thắp sáng toà nhà 200 Quang Trung như từng thắp sáng 1 toà nhà bỏ hoang giữa đại lộ gây chấn động nước Mỹ thì các bạn không còn mốc so sánh. Qua môi giới của Nở Burii, tôi chat với anh ta qua facebook và nói: "I'm a child". Anh ta nói "Same here. Tôi cũng thích ấu dâm". Thế là tháng 1 ra Hà Nội anh ta sẽ làm lao công ánh sáng cho chúng tôi mà hem đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Còn chúng tôi hem quan tâm đến tài năng của anh ta. Chúng tôi ồ de chỉ vì anh ta có hình dạng Mỹ, dễ câu view với bọn sính ngoại. Và chúng tôi sẽ charge tiền các bạn cực đắt, trừ những bạn đã nhiệt tình vì bắt được sóng của người ngoài hành tinh từ sớm. Bởi, ta không thể đi năn nỉ bọn cặn bã mãi dc. Ta chỉ nên chơi với ai là bạn hoặc có nhiều tiền để trả cho ta. Ta sẽ lấy hết tiền của thế giới cho đến khi mọi người biết tự cung tự cấp, cạnh tranh hem tàn bạo, chia sẻ tài nguyên và sẽ làm giấy dán tường. Tiền chỉ đẹp về mặt mỹ thuật.
Xem thêm tác phẩm khác →