← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 9, 2019
Đời Ad khốn có 2 lần đầu tư toàn bộ tiền dành dụm nhiều năm thì 2 lần đều bị lừa. Lần 1 cách đây hơn 20 năm, lúc thị trường cổ phiếu Việt Nam sôi động nhất. Thị trường cổ phiếu lúc đó rơi vào đúng thời điểm người dân đang tích luỹ được nhiều tiền mà chưa biết đầu tư vào đâu. Nhờ nguồn vốn dồi dào đổ xô vào chứng khoán và những tấm gương trở thành tỷ phú nhanh chóng, hót hay mà giá cổ phiếu tăng phi mã, trở thành trò sổ xố, lô đề cho người người, nhà nhà. Sau này hết tiền người ta mới phải chơi lại xổ số, lô đề. Ad khốn hồi đó là sinh viên, dành dụm tiền mừng tuổi, tiền thưởng từ bé cũng được hơn 40 triệu. Bạn bè nói Nagakawa bán đồ điện lạnh được lắm mà lại sắp lên sàn, nên mua. Vậy là có bao nhiêu tiền tiết kiệm bỏ ra mua hết. Sau này nhìn lại mới thấy đó là thời điểm giá đẩy lên kịch trần và nhiều năm sau cổ phiếu mới lên sàn với giá loanh quanh 10 nghìn/cổ phiếu. Sau hơn 20 năm vừa tra thử, giờ giá cổ phiếu Nagakawa dưới 5 nghìn. Cũng không tiêu xài gì nên tiền tiết kiệm biến mất cũng không gây nhiều vấn đề, chỉ là việc bỏ tiền ta tự in sách bị chậm vài năm. Sau thời sinh viên khoảng 3 năm Ad khốn lại dành dụm được một khoản. Lúc đó dự án Usilk của Sông Đà Thăng Long đang mở bán. Có anh em giới thiệu, đi xem. Mô hình trưng bày đẹp thôi rồi, màu xanh của cây cối là chủ đạo, mật độ cây cối còn dày hơn Ecopark. Vậy là mua. Mua phải ra một văn phòng môi giới ở gần văn phòng của Sông Đà Thăng Long. Ngoài trả trước trước 35% còn phải trả 260 triệu phí môi giới cho văn phòng này với lí do phí đó để được chọn căn hộ. Sau đó văn phòng này dẫn vào làm thủ tục tại chính Sông Đà Thăng Long. Sau đó, tập danh sách căn hộ được chọn đưa cho mình đã được người khác chọn trước 80%. Ad khốn tiếp tục phải đóng tới 55% tiền căn hộ những năm tiếp theo cho tới khi chủ đầu tư không dám thu nữa vì phá sản. Tiền tiết kiệm bao năm, nhà bao việc đọng hơn 10 năm ở đó. Đến lúc Usilk được bán lại cho Hải Phát Thủ Đô như xe khách bán khách thì rồi cũng nhận được nhà, mất khá nhiều thời gian đi lại, tranh cãi mới tạm hài lòng về các thoả thuận và chất lượng. Giá căn hộ bán ra giờ thấp hơn giá mua vào (khoảng 23 triệu/m2). Điều khoản không bán ra dưới 1700$/m2 là một trong những điều khoản gây thuyết phục nhất trong hợp đồng với Usilk đã bị xoá bỏ khi bán khách. Bài học rút ra ở đây là: - Dù Ad khốn đầu óc không tệ, không ham cờ bạc, chỉ là muốn thử đầu tư tiền một lần, bạn bè cũng không lừa mình nhưng thị trường nó rất dễ măm mình. Thị trường không phải chỗ chơi cho người không hiểu nó, không giỏi về nó. Nếu bạn muốn tặng không vốn cho thị trường thì hẵng ném tiền vào khi đang ngu về nó. - Thời sinh viên nếu bạn không có đầu óc kinh doanh chín chắn thì đừng đầu tư quá 40 triệu. Và nếu đầu tư tới 40 triệu (hay khoảng 2000$) cũng dừng đi vay nặng lãi vì có thể bạn mất tới 40 năm không giải quyết nổi di chứng của nó. - Sau thời sinh viên vài năm Ad khốn lại đầu tư tiền tỷ để mua nhà ở hoặc bán lại theo cam kết hấp dẫn và lần này bị lừa bởi công ty nhà nước. Đông đảo xã hội luôn sẵn sàng lừa bạn về tiền bạc. Con số hơn 1 tỷ của Ad khốn bị đọng vốn cả chục năm cũng là con số ví dụ để tránh. Thương vụ lên tới tiền tỷ là thương vụ càng dễ rơi vào thị trường lừa đảo ma giáo, có tổ chức hơn.
Xem thêm tác phẩm khác →