Đôi khi giật mình thảng thốt: Phải chăng thời mạt pháp đã qua?
Cánh đồng văn hóa được lưỡi cày cách mạng cày xới, đè nèn đang lên da, trổ mầm mạnh mẽ. Những người giỏi lại xuất hiện và thực sự biết khổ luyện, lắng nghe thời đại, không hủ nho, đạo mạo.
Công an văn hóa muốn theo dõi những người sẽ làm đất nước này tử tế lên thì nên bám theo Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm.
Thật ra họ là nghệ sỹ hạng trung thoai, bỏ qua. Làm tốt nhiệm vụ giải trí cho quần chúng bình dân. Đáng quý.
Còn nghệ sỹ ngoại hạng Anh gọi là extraodinary thì tôi đã được gặp Nguyễn Tuấn và band Ngọt của Vũ Đinh Trọng Thắng. 2 em này đã về đội của tôi dù tôi không có chuyên môn, chỉ biết :Dee. Nhưng có thể nói tầm nhìn người của tôi hơn anh Quốc Trung một bậc vì Quái Vật Tí Hon hay phết nhưng dưới những người này một bậc cả về nhạc và lời. Đây là những người viết ca từ thông minh nhất hiện nay, nhạc quyến rũ và độc lập.
Lạ vãi đái, hự. Tính ra 7h tối nay là bạn được gặp những thiên tài của thời đại mình ngay tại chợ Hàng Da, không mất tiền mua vé, còn được band Ngọt lấy cátxê bao 1 coupon đồ uống chỉ 20k. Nhưng bạn đang sống cuộc đời nào vậy, hự.
Chưa kể tôi là một thiên tài nữa là ba.
Hỏi chấm, hự.