i forget the poem wrote for you but not like human forget they are all poets i still keep feelings my feelings are just leaves tenderly kiss the air i do need strong ones to kick my lazy heart's ass girl you help me being myself day and day are you tired? how can i give birth to you? we live in this peaceful place but it's not my state of mind idiots lengthen violent time i can't use vilolence to treat should i remember or forget the me? 20.10.05 Thỉnh thoảng vào đây nhìn lại mình hồi trước thú vị phết. Đúng là mỗi con người phải có được hoặc tìm được những không gian để trình bày tư duy, bản năng của mình thì dần dần mới hệ thống, mạch lạc được phần nào luồng tư tưởng. Được phản biện để logic hơn. Bớt sến, bớt ngu, bớt tự mãn, bớt nhìn hẹp phần nào. Bình tĩnh, ứng xử bớt tầm thường hơn khi bị những người tầm thường xách động. Nên chơi forum ít nhiều và nhiệt tình ít nhiều để thấy khi mình thực sự thể hiện thì thể hiện được bao nhiêu, hổng, khuyết những gì, cay cú thế nào, nhận ra mạng thực ra sao. Có khoảng 100 thứ lúc trước mình cho là đúng, mình đúng, bỏ ngoài tai những lời nói khác mình thì theo từng giai đoạn chúng tan rã, chuội dần, giờ may ra còn đúng được khoảng 10. Đây là một kinh nghiệm quý để với những gì mình cho là đúng giờ đã biết dành cho chúng 1 cơ số % xác suất có thể sai. Nhờ vậy, biết lắng nghe hơn để bù lấp cái xác suất ấy dù trình kém nên chả hiểu mấy.