ĐƠN THÔNG BÁO ĐANG ĐỘC THÂN QUA FACEBOOK. ĐỂ CÁC ĐỘC GIẢ NỮ THẤY MÌNH TIẾP CẬN CHÀNG TRAI DỄ THƯƠNG ĐÓ ÍT ÁY NÁY HƠN, MÀ MUỐN TIẾP CẬN HẮN PHẢI THUỘC 300 bài thơ thiếu nhi của hắn, đành rút ví son phấn ra mua sách đọc cho cười nhiều xinh tự nhiên hơn. QUẢ LÀ MỘT TẤM HƯƠNG HY SINH TẤM THÂN CHO GÁI VỊ NGHỆ THUẬT yêu cầu khán giả YÊU NGHỆ THUẬT. NHƯNG LÀM VIỆC HAY VẦY PHẦN THƯỞNG LÀ ĐƯỢC LÀM BẠN VỚI NHIỀU GÁI HAY LÀ ĐÚNG RỒI.
Bài thơ này khó nè:
Bạn có 2 lựa chọn:
- Sống chung thủy với một người không giúp con~hem~thú tình yêu trong bạn thỏa mãn. Và sự kiên nhẫn đó đem lại cho bạn chút hạnh phúc theo rất nhiều cách như kiểu bạn kiên trì quay số thay vì làm việc khác thì lâu lâu cũng trúng thưởng. Bạn có thể thấy một số cách trong phim Hàn. Rất đáng xem thể loại tâm lí này để nghiên cứu chứ hem phải để nhuộm hai-nai cho tâm lí. Nói theo cách cay nghiệt thì: Xác suất trúng số độc đắc của những người chung thủy không hạnh phúc là rất nhỏ. Còn lại là những giải khuyến khích: Không phải bảng tiết hạnh mà là sự ghen tị của người khác không phải với gia đình tiết hạnh mà với tài năng kiên nhận của bạn. Và số độc đắc chỉ đơn giản là: Bạn hem tình chết sớm. Cái bóng ma chung thủy ám ảnh người ta gây nên rất nhiều vụ án mạng hem đáng có ảnh hưởng đến sự nghiệp ra mắt đoàn làm phim võ thuật của Võ Tòng Phụ Xuất Giá Tòng Phu roài đó.
- Bạn sẽ được chơi với tất cả những người bạn gái bạn yêu mến và họ cũng thân thiện với nhau vì bạn cũng có thể thân thiện với những chàng trai mà họ chơi với (Điều này mãi mình mới học được một chút).
Nhờ sự thân thiện này mà thế giới ít nhãn hàng đánh nhau hơn, đỡ khai thác tài nguyên, giết động vật. Gọi là tính cạnh tranh mới có phát triển của thị trường nhưng thị trường mở ra mãi làm quái gì khi người ta ngày càng đánh mất kỹ năng tự cung tự cấp và phụ thuộc vào các quyết định thị trường có chính trị chống lưng và chính trị được chống lưng bởi đám giàu ác.
Nhưng bạn sẽ không được quan hệ tình dục với họ dù bạn có khả năng này. Vì tình dục tạo ra ghen tị.
Vậy, bạn chọn Man xanh hay Mal trắng?
Người đàn ông bị giới hạn tự nhiên của con đực: Ngắm trăng, chơi đùa hay hợp tác săn mồi với nhiều con cái và ngủ (ôm hay làm tình) với những con chúng thích. Để giải phóng năng lượng, đuổi bớt bọn tiềm năng là người sinh sôi trong người ra ngoài cho chúng hít thở khí trời, rồi để thấy ấm áp, được chở che. Hoặc ngủ với những con đi cùng trên chuyến hành trình dài săn mồi khi thấy thốn. Hoặc bị lạc, hoặc anh em cơ bắp bị bỏ lại giữa rừng canh kho đạn với nhau.
Có thể nhiều người đàn bà cũng có những nhu cầu đó nhưng thích nhiều ôm, ít ốp hơn.
___quảng cáo___Cụm KHÔNG KHẲNG ĐỊNH TOÀN BỘ "có thể nhiều" này lợi hại phết.
Nói thế chuẩn hơn nói: "Đàn bà có những nhu cầu đó nhưng ít thiên về dục vọng như đàn ông".
Nghe vậy nhiều chị em tâm hồn thùy mị bị giới hạn năng lực hành vi. Như vậy anh em sẽ chịu bất công lâu hơn, sẽ lâu có luật phạt phụ nữ hiếp dâm nghệ sỹ. Vì nghèo mà chúng em phải đưa thân chị Giao Giao Giao ơi. Lo tiền vé cho em vào Sài Gòn thuyết hem pháp đê___hết quảng cáo____
Nhưng người đàn bà thích nhiều người đàn ông ôm mình hay một người?
Nếu muốn được ôm nhiều (người), họ cũng phải chấp nhận cho đàn ông được ốp nhiều (người).
Và họ cũng phải được như vậy. Nhưng họ buộc phải bao dung trước vì luật chơi là của người đàn ông và người đàn ông sẽ đỡ chơi ác, chơi ngu hơn với nhau và với đàn bà nếu phần thưởng là những người đàn bà bao dung dễ bị tổn thương bởi sự tranh giành, đấu đá.
Và xác suất hạnh phúc trong cuộc chơi này chỉ tăng khi nó thành một xu hướng tôn trọng tự do của nhau và không tham lam một sự đủ đầy hoàn hảo và đánh cược bằng cách vội vàng đầu cơ tất cả những thứ luân lí kẻ khác vẽ ra và bán hàng loạt.
Những người sống lâu dài với nhau trong mái ấm và có thể không có thêm nhu cầu khác vẫn có thể có nhưng họ sẽ không đâsdasodidasod hỏi những bhinhf hưt cskhacs ondahsudasodasdlildkfdlkfasliqawieqiweiwelqwlieqli (ét tăng, để em viết nốt đã anh Nhạc sĩ Nguyễn Tuấn)
3 ngày sau, tác giả quay lại viết tiếp, mạch suy nghĩ hem hề thay đổi nhưng đám trẻ trâu lười tập luyện bèn đổ tại anh viết hay là nhờ cỏ. Hem đâu các em. Ngay cả khi các em hút cỏ để ảo thì anh vẫn hí hửng tập thể dục và viết tiếp (bù cho những năm anh lười biếng vì nản các em đọc anh chậm quá), vì anh đang khám phá cách diễn đạt bản thân và thế giới trung thực hơn nhưng hem đạo mạo. Típ nè:
Có những người sống lâu dài với nhau trong mái ấm và có thể không có thêm nhu cầu khác nhưng đó là do nhu cầu của họ khác với những người khác. Tại sao khác biệt trong hình thức ở chung lại bị kỳ thị kinh khủng như vậy. Con người phải được ở rất rất rất (hem phải nói lắp, là hiệu ứng loa vang vọng của thuyết pháp FAP FAP) nhiều chỗ, với rất rất nhiều người để hiểu hơn thế giới hơn 7 tỷ người này và không gón gọn hiểu biết về họ qua thống kê hoặc tăng tiếp xúc thì tăng xác suất thống kê. Ta buộc phải hiểu người khác qua thống kê nhưng càng thống kê bừa bãi, nông cạn thì ta càng thờ ơ và làm người khác thờ ơ trước sinh mạng họ. Đệt, nói nhầm sang chuyện chiến tranh, y tế rồi T.T
Phản đối hôn nhân đồng tính, phản đối hôn nhân người cây, phản đối hôn nhân với siêu nhân. Phản đối buộc hôn nhân trở thành nửa già cuộc sống. Phản đối nói quá nhiều đến chuyện hôn nhân làm chị em mất tập trung làm việc và bị rút ngắn thời gian trải nghiệm thế giới, suy nghĩ để đỡ mất thời gian xử lí hôn nhân, thanh lý môn hộ.
Đứa nào thích hôn nhân nào rồi hem nhân nụ hôn lên nữa hay đứa nào thích ở lâu với đứa nào thì tùy chứ.