Đơn xin ý kiến độc giả
*
Độc giả Hạ Nhiên gửi cho Ad một bức tâm thư trình bày thật sạch, đẹp apply học bổng duyệt Wall.
Mong độc giả đọc xong bức huyết thư cho Ad ý kiến về việc cấp học bổng bằng các emoji, comment.
Ad khốn cảm ơn độc giả T.T
Câu chuyện đã dài, sau đây xin được công bố bức thư đã được sự cho phép của bạn Hạ Nhiên.
*
Thưa ad,
Đầu tiên em xin giới thiệu về em. Em mới ra trường và đang là một cô nhân viên văn phòng. Em đã tự hứa với mình, sau khi tốt nghiệp sẽ cố gắng làm những điều bấy lâu mình luôn ấp ủ, cũng như học hỏi để được trải nghiệm một cuộc sống đầy màu sắc. Em bắt đầu đi du lịch nhiều hơn, đọc sách, tập thể dục, dành dụm tiền….và mở một page thơ cho riêng mình.
Đây là trang thơ của em ạ: https://www.facebook.com/Ostenhase/
Em thích làm thơ và từ nhỏ em đã làm chút ít, chủ yếu để thể hiện và giải bày cảm xúc của mình. Page thơ này được lập ra một phần vì mục đích đó, và thêm nữa là để em chia sẻ đến mọi người, để đồng cảm và cùng đồng cảm. Làm thơ và thỉnh thoảng đọc lại thơ của mình, em thấy được mình đã lớn lên và biến đổi như thế nào. Trong Page, đôi lúc giọng thơ hơi buồn bởi em đưa tất cả cảm xúc cá nhân nhất thời vào đó. Mong muốn của em là học cách quan sát nhiều hơn, phản ánh cuộc sống và các cá thể khác vào thơ bên cạnh những cảm xúc cá nhân của mình.
Em đã đọc thơ ad từ hồi “Mật thư”, và đó là quyển thơ của ad mà em yêu thích nhất. Trong đó, em nhớ nhất hai bài là “Chị không tính tiền” và “Thưa em đã ngủ đủ chưa/Dậy mình đi dạo trong mưa tí nào” (xin lỗi ad, em không nhớ tên). Tập thơ mà em ấn tượng nhất về ad là “Ra vườn nhặt nắng”, bởi nó hướng đến đối tượng thiếu nhi, các bài thơ giàu hình ảnh, ngắn gọn và dễ hiểu nhưng cũng đầy ý nghĩa, thể hiện quan điểm hướng trẻ nhỏ đến cuộc sống giàu tình yêu thương và không khuôn mẫu. (Em còn ấn tượng vì cách huy động xèng trước từ độc giả và huy động được rất nhiều :”>).
Có một dạo, em rất không thích cách ad bắt nạp Wall, vì số tiền đó quá cao và ngày một tăng dần so với khả năng của em. Thật ra đến bây giờ vẫn vậy mà. Nhưng hiện giờ, em đã không còn nghĩ như thế nữa. Từ lúc lập Page thơ, một thời gian dài mỗi ngày em đều cố gắng viết 1 bài. Những ngày không có sự kiện nổi bật hoặc cảm xúc nào, em vẫn cố ép mình làm thơ để tập thói quen, và tự thấy quá trình ấy thật gian khổ. Các độc giả tử tế mỗi ngày check Page xem và thả Like ung dung như đi Diamond Plaza ngửi mùi dầu thơm trong máy lạnh. Trong một đêm, em thử lấy giá nạp Wall của ad (hình như lúc đó là 5 triệu), chia cho 12 tháng, ra được một con số bé bé. Con số ấy để trả cho một nhà thơ làm toàn thời gian 8 tiếng/ngày + làm thêm giờ, nghiêm túc trong công việc của mình, và luôn phải cố gắng quan sát, gọt giũa từ ngữ, tự làm mình tốt hơn, đưa nhiều cảm xúc vào, đôi khi là vắt kiệt cả cảm xúc của mình vào đấy, để độc giả có đôi phút tâm đắc với vài dòng thơ… là quá rẻ. Nếu một người sử dụng lao động trả kiểu như thế cho một người lao động làm việc vất vả như thế thì đúng là bóc lột. (Tuy nhiên, ad có rất nhiều “người sử dụng lao động” nên đồng lương cũng khấm khá hơn, đồng nghĩa với việc ít nhiều phải chiều lòng nhiều người sếp hơn). Vì vậy, nhờ trải qua những ngày làm thơ trên Page, em đã hiểu hơn phần nào về công việc của ad.
Đôi khi em thấy ad có những suy nghĩ hơi khùng, vài bài thơ cũng không đặc sắc lắm. Tuy vậy, nhiều status public và câu trả lời ask.fm của ad chứa rất nhiều kiến thức, hiểu biết và quan điểm cá nhân mới, đúng đắn, hoặc không mới nhưng ít người nhận ra được trước khi đọc. Do đó, em thấy ad rất người- một người vừa bình thường, vừa có tài, vừa khùng, vừa rất tỉnh táo trong cuộc sống của mình. Em còn trẻ, còn nhiều điều thiếu sót và luôn mong muốn được học hỏi để trở thành người tốt hơn ngày hôm qua; và ad là một trong những người đi trước mà em muốn học hỏi.
Vì vậy, em gửi tin nhắn này mong ad xem xét khả năng để em có cơ hội để được trao học bổng duyệt Wall. Nếu chưa đủ khả năng để được trao học bổng, em cũng sẽ rất vui vì ad đã đọc hết những dòng này và nghía qua Page thơ của em, cũng như có thể cho em những nhận xét và lời khuyên để viết thơ ngày một tốt hơn.
À, trong quá trình cuộn chuột, em thấy được một câu trả lời của ad rất hay và có thêm vào Tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả của mình- có đề tên tác giả. Mong ad chấp nhận cho em được trích dẫn, bởi hành động đó cũng không trái luật.
Em cảm ơn ad nhiều ạ.
Thân mến,
Hạ Nhiên.