← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 29 tháng 5, 2008
Động đất ở Việt Nam
Hehe, hôm nay thấy cái topic “ Động đất ở Việt Nam ” của bé Chong Chóng ở tathy.com/thanglong. Thảo nào mấy lần vào phòng biên tập thấy bé cứ lúi húi cái gì. Tiến đến thì bé đóng vội, cười giả lả, xua xua bảo ra cho em làm việc. Đoán là đang tập xem phim người lớn nên không can thiệp. Đấy là chuyện riêng tư của các bé, các bé vui xuân mới không quên nhiệm vụ là được. Thì ra, thì ra… Haha… Bé Chóng bị treo rồi. === Bé viết dài quá, chưa có thời gian đọc kỹ. Nhưng về cơ bản, thấy bé trao đổi khá thiện chí, lành mạnh. Không hiểu sao bên cạnh việc bị nhiều bác đàm đạo thô bạo, bé bị xâm hại 3 lần. Mỗi lần xâm hại này đều tương đương với cái gọi là dùng bạo lực để đàn áp ngoài đời: 1. Bị đặt title theo kiểu hách dịch nhạt nhẽo (hách dịch còn nhạt nhẽo thì gọi là 2 lần ngu, bao giờ những chú hách dịch trên thế giới mới nhận ra chân lí này, hay vì hách dịch nên nhạt nhẽo?): “ Hàng Trâu Quỳ, hết thuốc chữa”. 2. Bị sửa link ở chữ ký: Khi click vào link không dẫn vào chongchongtv.com nữa. 3. Bị ban nick: chongchongtv Tất cả đều không có lí do, không ai đứng ra nhận trách nhiệm. === Chủ đề chính bé Chóng trao đổi là về việc quyên góp ủng hộ nạn nhân động đất Tứ Xuyên với lí do chính là con người mang quốc tịch gì bị nạn cũng đều cần trợ giúp. Lí do phụ là nếu người dân giúp lẫn nhau, họ sẽ có những mối liên kết, cảm thông. Càng liên kết, cảm thông thì càng giảm xác suất sẵn sàng hành hạ, giết người do không có liên hệ gì mà chỉ do tuân lệnh hoặc bị kích động bởi trò tuyên truyền phe phái, hận thù, phân biệt chủng tộc của những đứa có âm mưu chính trị. Có một ý phụ của cái này là khi sự quan tâm đến nhau của người dân càng tăng thì những người tham gia lực lượng quân đội, công an trong và ngoài nước càng giảm sác xuất trở thành những cỗ máy bạo lực tuân lệnh vô cảm hoặc lạm dụng quyền lực. Bởi vì, người thân của họ chính là người dân hoặc họ vẫn nhớ được chính mình là một người dân. Một giả thiết bé Chóng đưa ra là nếu một bà mẹ ở Tứ Xuyên bị nạn viết thư cho con ở biến Đông rằng đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều bạn bè thế giới, trong đó có Việt Nam thì có thể viên đạn của người lính, người con này trong nòng súng chĩa vào người Việt Nam sẽ có sự phân vân khi cảm thấy có một sự ràng buộc thân thiện, thân thiết nào đó. Đây là giả thiết có thể trở thành hiện thực nếu càng ngày càng có thêm nhiều con người có ý thức và nỗ lực hướng đến nó. Khi nó xảy ra, nó có thể trở thành một điển tích, một case study “Bà mẹ Tứ Xuyên” và bên cạnh sự truyền khẩu, sức khai thác của truyền thông sẽ khiến nó nhanh chóng giúp những người lính trên thế giới có cảm giác con người, cảm giác kết nối, cảm giác công dân thế giới hơn và hiểu rõ hơn sự khốn nạn của chiến tranh. Đó là phần tham gia của bé Chóng, còn phần tham gia của các đồng chí khác… === Mình thấy tinh thần được chấp nhận, được ủng hộ nhiều ở tathy.com/thanglong là “kháng khựa”. Một topic với cách đặt tên là “Chết kụ bọn khựa đi” mang tính kỳ thị và xúc phạm (thậm chí là vi phạm quyền con người) những không hề bị can thiệp mà còn có nhiều ý kiến ủng hộ. Nhiều người (không phải tất cả) trên tathy “kháng khựa” và “kháng khựa” theo cách rất cực đoan, vô học có lẽ do phẫn nộ với niềm tin rằng: “Khựa” muốn cướp chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam (bên cạnh nhiều sự bành trướng, làm khổ khác trong lịch sử) “Khựa” làm việc đó một cách lén lút. “Khựa” muốn/đã bịt miệng những người biểu tình phản đối. Tất cả những việc mà họ lấy làm phẫn nộ đó thì các admin của tathy đều làm với bé Chóng. Sở dĩ có thể nói tất cả các admin của tathy đều làm vì với việc làm khuất tất đó, không có admin nào lên t iếng nhận trách nhiệm, phản đối hay xin lỗi. === Trong topic “Động đất ở Việt Nam”, có bác Lãng tính đến lúc bé Chóng bị ban nick là người duy nhất tranh luận với bé mà biết đưa ra lí lẽ. Đoạn này bé Chóng viết về bác Lãng ngộ phết: “Em google “anh Lãng côn đồ nhưng không hấp dẫn” ra anh Lãng Tử ngày xưa vui tính mà dân chủ xu hướng phi chính phủ, yêu ghê cơ. Chắc anh Lãng không phải anh Lãng Tử em yêu. Hay anh bị đánh đập nhiều nên giống những người đánh anh?” Trong những người có ngôn luận “kháng khựa” mạnh bạo và kỳ thị nhất, có mấy người thực sự đau và đã bị làm đau? Lại nhớ chuyện đấu tố địa chủ trong vụ Cải cách ruộng đất. Nhiều người nông dân khi được trở thành giai cấp vô sản vinh quang cư xử với địa chủ ác không kém gì họ từng bị đối xử. Đành rằng, có những người từng bị xử tệ triền miên, cái đau, cái thù ngấm sâu vào trong lòng đòi phải trút ra, đàn hồi trở lại nhưng có những người nhân cơ hội đó hành hạ người khác như niềm thích thú, khoái cảm. Có những người dù không có thù hằn gì, có khi còn từng được những người có ruộng đất giúp nhưng bị xúi giục, mua chuộc hoặc ép buộc nên cũng tham gia đấu tố, ném đá. Trong khi, ở tathy chắc không có sự xúi giục, mua chuộc hay bị ép cư xử thô bạo với người khác ý kiến, nhưng… Có những đám đông bi h (dù không phải tất cả các đám đông, trong một đám đông có thể có nhiều đám đông khác nhau) còn đi lùi xa hơn cả các đám đông ấu trĩ xưa? === Có một số người trong topic cũng nhắc nhở bé Chóng là hãy giúp người Việt đã rồi hẵng tính chuyện giúp người Trung Quốc, giúp người nhà đã rồi hẵng lo chuyện hàng xóm. Bé Chóng có nói là bể khổ khắp nơi và đều tác động đến mỗi người trong thế giới phẳng dần. Mỗi người giúp người khác theo cách của mình sẽ làm bể khổ nhân loại vơi đi tương ứng với xác suất rủi ro của mình (bị khủng bố, bị ô nhiễm, bị thiếu lương thực, bị tai nạn ở nơi có ý thức giao thông kém, bị nguy hiểm khi đi du lịch…) giảm đi. Giúp gần giúp xa đều là giúp và giúp người Trung Quốc đâu có nghĩa là không giúp người Việt. Đâu cần khai báo tất cả những việc mình làm để biết mình đã giúp tất cả những ai. Theo em thì bé Chóng không cần dài dòng với mấy chú này, chỉ cần lấy hành vi đàn áp của các chú admin và chính lí luận xa gần của các chú kia mà hỏi lại: Cần “kháng khựa” trước hay kháng mình trước? Phật nói đúng phết: Kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình. === Có bác 5xu thân ái với bé Chóng: “Chưa kịp gửi mật thư thì chongchong đã tèo rồi. Lâu lắm mới gặp một thiếu nữ bác ái đến như thế.” Bé Chóng nghe gì chưa, đừng có cấu nhéo nữa nhá === Có chú Saint ban đầu cũng nựng bé Chóng: “Các bạn bỉ em chongchongtv thì cũng nên nhẹ nhàng. Không cần thiết phải tỏ ra thô bỉ đâu. Chongchongtv, anh thật sự là hơi bị xúc động vì đến giờ phút này vẫn còn những thiên thần thánh thiện trong sáng như em. Anh nghĩ phần độc ác cứ để bọn anh, còn phần yêu thương để dành lại cho em” . Sau lại tỏ vẻ đứng trên, dạy đời với lí luận ngu vãi đái: “Lẽ ra anh không tham gia vào cái này nữa nhưng khổ nỗi thấy người ta hoạn nạn mà không giang tay ra nó cứ tội tội thế nào, chưa kể người ta đây lại là đồng bào mình. Chongchongtv, anh đề nghị nên stop viết dai viết dài viết dại đi. Đọc dài ngoằng mà chả có nghĩa tí tẹo nào. Còn về chơi chữ mỉa mai thì anh thật lòng khuyên là nên về lớp 1 học lại đi đã. Các bạn nói cả rồi, anh chỉ tóm tắt lại thế này: Charity begins at home. Những trò mị dân, chơi trò ngoại giao thì đã có người khác làm rồi. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Cố gắng dùng cái trang chongchongtv ấy làm những chương trình bổ ích cho giới trẻ, ví dụ như tuân thủ luật lệ giao thông chẳng hạn.” Hình như chú Saint cũng là admin của tathy, sau khi bé Chóng bị treo, không thấy chú nói gì. === À, bé Chóng viết cái truyện này về thân phận con người trong chiến tranh trêu bác Lãng, có lẽ sẽ khiến nhiều chú cưỡi ngựa xem hoa hiểu rõ hơn nhiều con người bị xô đẩy thế nào trong trò chơi mọi rợ đó: http://www.tathy.com/thanglong/showpost.php?p=449408&postcount=89 Em cũng save lại mấy trang topic làm kỷ niệm trêu bé Chóng, vì qua 3 trò không thể gọi lịch sự hơn là hèn vãi trơ vãi của mấy chú admin, không phải không có cơ sở để tin rằng các chú có thể thủ tiêu luôn topic

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →