← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 4 tháng 6, 2008
Động đất ở Việt Nam (tầm cao mới)
Động đất ở Việt Nam (tầm cao mới) Hê hê. Mấy hôm nay bận không theo dõi được, sự việc đã lên một tầm cao mới. Bé Chóng lại bị treo. Tầm cao mới là đây. Đêm khuya, tranh thủ con cái bớt mè nheo, em đeo kính viễn xem lại kỹ và chat chít thu thập thêm tin tức tình báo ở tathy thì thấy trong 2 entry trước mình tường thuật bỏ sót mấy thứ. 2 entty trước. http://blog.360.yahoo.com/blog-Z1Wo0dQwbKcAp4UFdBSmqfo-?cq=1&p=1225#comments http://blog.360.yahoo.com/blog-Z1Wo0dQwbKcAp4UFdBSmqfo-?cq=1&p=1233#comments === Có thể tóm tắt lại diễn biến sự nghiệp bị bạo hành của bé Chóng ở tathy cho đến hôm nay thế này: * Đầu tiên, topic “ Động đất ở Việt Nam ” do bé Chóng lập ra bị Cán bộ tathy đưa từ box “Chuyện nghiêm chỉnh” xuống “Quán nước vỉa hè”, không đưa ra thông báo hay lí do nào . * Trước đó và sau đó là một loạt miệt thị, chửi bới; cái này có thể không tính vào bạo hành, coi như tự do ngôn luận ở chỗ chợ búa đi, người khác nói/chửi, bé Chóng cũng có quyền nói/chửi. Nhưng bé Chóng còn bị đàn áp bằng bạo lực mà không được dùng bạo lực để chống trả: Bị Cán bộ tathy đặt title “Thẩm Du Tử Thi” (như đã tự ý đặt title cho nhiều thành viên khác) trong khi bé Chóng và các thành viên bị đặt title không có quyền đặt lại title cho Cán bộ tathy. * Bé Chóng tiếp tục phản biện những quan niệm sai về gợi ý giúp đỡ những người bị nạn trong vụ Động đất Tứ Xuyên và lời mời thành viên tathy cho ý kiến làm sao tiền gửi giúp người bị nạn bớt bị xà xẻo. Đột nhiên, bé Chóng bị Cán bộ tathy treo nick và đặt title “Hàng Trâu Quỳ, hết thuốc chữa” . Cũng không có thông báo hay lí do nào. * Khoảng nửa ngày sau, bé Chóng đột ngột được thả. Cũng không có thông báo hay lí do nào. Bé Chóng tiếp tục post bài, thái độ phản biện thùy mị nhưng không kém phần gay gắt với những chú bé Chóng thấy quá ác, quá dốt. Có đồng chí thanhcong nói đoạn này: “Nhưng các bạn ở đây tranh cãi vụ cứu trợ TQ quả cũng tệ. Số tiền ủng hộ chúng nó có thấm là bao, cho nó còn được cái tiếng – sau này có đánh nhau còn có cái đem ra mà sỉ nhục nó. Đó mới là sâu xa.” Bé Chóng đáp lại: “Lấy việc từ thiện cho người bị nạn của gái ra để sỉ nhục, các bác có treo em em cũng nói, chó nó còn không thèm làm thế. Bác sinh ra vào thời loạn lạc, chắc chắn trở thành thằng chỉ điểm.” Hê hê, em thấy bé Chóng chắc chưa đọc kỹ nên hiểu nhầm ý. Ý đồng chí thanhcong là công sức làm từ thiện không đáng là bao nhưng khi người nhận được việc từ thiện làm ác thì đem chuyện giúp đỡ đó ra sỉ nhục mới là cao tay. Kiểu nghĩ đó không ổn nhưng rõ ràng bé Chóng hiểu sai. Bé Chóng có đọc thì check lại xem. * Đang tiếp tục thảo luận bỗng bỗng nhiên có chú JW title là “Đại tướng” vào hô: “Ai cho con bé lantuvien này lên đây chơi đấy? Xuống dưới Hàng đợi ngay.” Lát sau bé Chóng đã ở dưới Hàng đợi – là box dành cho những thành viên đã đăng ký nhưng chưa được post bài ở chỗ khác. Cũng không có thông báo hay lí do nào. * Ở hàng đợi, bé Chóng tiếp tục lập ra topic “Các bác admin” yêu cầu Cán bộ tathy cư xử bớt ám muội. Với các thành viên khác coi bé Chóng không xứng với Hàng đợi, đề nghị admin đẩy lên trên sinh hoạt cùng thành viên cũ, bé Chóng tiếp tục thùy mị nhưng không ngừng duyên dáng chỉ ra những cái ấu trĩ, nhất là cảnh báo các chú Hàng đợi tỉnh táo để không dẫm lên vết xe đổ của các chú các bác Hàng đã hết đợi. Bỗng chú Tuanbass là một cán bộ cao cấp của Tathy xuất hiện nói bé Chóng là Nguyễn Thế Hoàng Linh (hí hí ), khá nổi với thể loại thơ HHT và có lẽ bé Chóng bị đẩy xuống đây do JW có chính sách diệt bạn lantuvien nào đó. Bé Chóng nói đại ý là nếu chú Tuanbass coi thơ NTHL là HHT thì tầm chú Tuanbass còn xa mới tới HHT, hình như chú Tuanbass là admin, mong với tư cách admin, chú Tuanbass hãy tỏ ra hào sảng, đ� �n ông gì đó. Bé Chóng hiện đang bị treo với title mới “Trâu Quỳ trả về, hết thuốc chữa” . Theo nguồn tin tin cậy của em thì bé Chóng bị treo ngay sau khi post bài trả lời Tuanbass vài phút. Theo thiển ý của em, phải chăng mong muốn admin tathy hào sảng, đàn ông nghĩa là “Trâu Quỳ trả về, hết thuốc chữa”? Hế hế === Tại sao em lại dài dòng tường thuật những chuyện này, tò mò quá nhiều vào chuyện của bé Chóng? Vì: * Em coi mạng cũng là một phần của cuộc sống, chẳng qua chỉ là một không gian sống khác đi, nghĩa là, luật pháp lành mạnh vẫn cần lập ra và quyền con người vẫn luôn cần được bảo vệ. * Diễn đàn là một hình thức cực kỳ giống một quốc gia, một số người mở diễn đàn như mở một vùng đất ra, nhiều người khác đến sinh sống, đóng góp bài viết như cư dân. Những người mở đất trở thành Cán bộ, đề ra luật và có quyền lực xóa bài, sửa bài, treo… các thành viên. Nhưng diễn đàn họat động được lại chính nhờ tài nguyên đóng góp của thành viên nên người tạo ra đất có công sức thì thành viên cũng có công sức. Phải thật sòng phẳng trên cơ sở cả 2 đều đóng góp cho nhau. * “Quyền lực tuyệt đối đồng nghĩa với sa đọa tuyệt đối”, quyền lực can thiệp kỹ thuật vào thành viên khác trên diễn đàn cũng là một thứ quyền lực gần với tuyệt đối. Cán bộ tử tế thì sẽ công khai những sự hạn chế quyền lực tuyệt đối của mình. Ví dụ: Đưa ra luật rõ ràng thế nào là phạm luật và khi nào được phép hành pháp, ủng hộ trưng cầu dân ý, không tùy tiện can thiệp vào bộ mặt thành viên (title, chữ ký…) … * Em chơi ở vài diễn đàn thấy có rất nhiều sự vi phạm nhưng lại rất ít người phản đối, thậm chí, coi là hiển nhiên hoặc ủng hộ vì cứ tưởng mạng là ảo. Em nghĩ, những cán bộ mạng vi phạm như thế và những người không dám lên tiếng, bàng quang, coi là hiển nhiên hoặc thậm chí ủng hộ hãy thử dành vài phút tự hỏi mình là ai khi căm tức, chửi bới những cán bộ vi phạm như thế và những người phản ứng như thế ngoài đời. * Nhìn thấy những sự việc như thế, blog với phần nào chức năng là báo chí không phản ứng, bình luận thì chẳng mấy chốc những người vi phạm và những người đồng lõa với vi phạm sẽ lan cực nhanh, trở thành một đế chế tự sướng, không quan tâm bên ngoài nghĩ gì về mình. Chính vì vậy mà em đặt blast: Động đất ở Việt Nam và để link http://tathy.com/thanglong/showthread.php?t=18779&page=1&pp=20 xem dư luận phản ứng thế nào với vụ này. Cán bộ tathy nếu xóa topic hoặc sửa đổi nội dung thì em sẽ gửi cả cụm các trang em đã save về lên. Bác nào thấy ổn cũng đặt blast và status như vầy đê. * Những diễn đàn như tathy với rất nhiều mục hấp dẫn đang ngày càng tăng thành viên. Nếu họ kích thích được thành viên của mình hành động và tư duy ngày một tử tế hơn, đó mới là sự khác biệt so với những quốc gia ngày một đông dân nhưng dân trí ngày một thấp ngoài đời. Và đó là một cái thiện rất khả thi. Những bác như Thảo Nguyên trên đó đã phát động và làm được khá nhiều việc thiện ở Việt Nam. Nhưng có vẻ tư duy việc thiện của đông đảo dân tathy vẫn chưa mở mang ra thế giới, không nghĩ là thế giới đang phẳng ra và việc của người khác cũng có thể tác động đến mình (đến em Chóng tuổi teen còn biết dùng lí luận này). Có người góp tiền giúp đỡ trẻ em Việt Nam nhưng vẫn có thể dễ dàng coi việc người Trung Quốc bị nạn, trong đó có nhiều trẻ em là việc chưa đáng bận tâm, thậm chí là việc vui mừng. Liệu như thế có thực sự là thiện? * Ý nghĩ cực kỳ nghiêm túc của em: Những người nghĩ mình có đủ tư cách làm lãnh đạo hoặc nghĩ mình dân chủ dù ở bất cứ tuổi nào, trước khi làm lãnh đạo, trước khi tin vào sự sự dân chủ của mình, hãy thử lập một forum hoặc tham gia forum để thử mình, thử sai; xem khả năng mình tôn trọng tự do ngôn luận, kích thích cộng đồng tư duy tiến bộ và làm việc tốt đến đâu trước khi cái sai ngoài đời có thể hủy hoại rất nhiều cuộc sống của con người. Như thế sẽ đỡ bị coi thường hơn, dù rằng, cái sai trên mạng cũng chắn chắn hủy hoại tư duy và từ đó ảnh hưởng đến cuộc sống, hành vi của không ít con người không rèn cho mình tư duy độc lập.

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →