← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 27 tháng 10, 2018
Ông Chu Hảo và ông Nguyên Ngọc 📺 Dù khán giả có nhìn vụ này ở góc độ nào thì vụ này vẫn chứng tỏ một điều tích cực của thời đại thông tin giải phóng con người: Bây giờ, Đảng làm gì với ông Chu Hảo hay ông Nguyên Ngọc thì dư luận đều biết. Làm gì với những trí thức hàng đầu của đất nước mình thì làm cho tử tế nhé các em. Bạn thử một ngày không vào Internet xem Internet quan trọng và cho bạn nhiều thứ thế nào. Ông Chu Hảo là một trong những người mang internet về Việt Nam. NXB Tri Thức mà ông Chu Hảo làm giám đốc cũng in những sách hay hàng đầu cho người Việt Nam lười đọc vãi. Đã bảo lười đọc rồi mà, cứ cố gắng vất vả in sách hay cho bọn ngu lại không chịu đọc cho đỡ ngu làm gì. Không nên đọc sách hay NXB Tri Thức đã in như "Súng, vi trùng và thép" của Jared Diamond mô tả lại quá trình loài người tiến hóa từ thời săn bắt, hái lượm đến trồng trọt, chăn nuôi và đô hộ lẫn nhau. Sách quá hay, không đáng đọc. Không nên đọc sách hay NXB Tri Thức đã in Như "Mỏ chim sẻ đảo" của Jonathan Weiner về hành trình các nhà khoa học quay lại hòn đảo Galapagos (nơi Darwin đã nghiên cứu và viết ra Thuyết tiến hóa "Nguồn gốc các loài") để nghiên cứu sự biến đổi của mỏ chim sẻ đảo theo biến đổi của môi trường, thức ăn, sự cạnh tranh. Cuốn sách này chỉ ra những gì Darwin sai và những giá trị mà Darwin đã khám phá. Nó vừa đi cùng Darwin vừa đi xa hơn nhờ những dấu chân của ông. Sách quá hay, quả thật không đáng đọc. Còn ông Nguyên Ngọc ngoài "Đất nước đứng lên" có anh hùng Núp với cây Xà nu còn dịch 2 tiểu luận kinh điển của Milan Kundera là "Nghệ thuật tiểu thuyết" và "Những di chúc bị phản bội". Nghệ sỹ, nhà báo Việt Nam mà đọc nhà văn bậc thầy Kundera thì sẽ thoát khỏi tình trạng bị tụt hậu với trí tuệ của nghệ sỹ, nhà báo, trí thức đương đại thực sự khoảng 30 năm là ít. Nếu "trí thức" là từ mà bạn không hiểu hoặc ác cảm thì chỉ cần hiểu đơn giản là 2 ông này góp nhiều công đem hiểu biết về cho buôn làng Việt Nam của bạn. Nếu "hiểu biết" cũng là từ khó hiểu với bạn thì 2 ông này đem khá nhiều điện về cho làng của bạn đó. Tức là có internet với sách hay cắm vào não bạn cho nó sáng ra, cho cái bụng của bạn nó ưng hơn. Gluck :" )
Xem thêm tác phẩm khác →