← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 10, 2013
Ông đọc cuốn Sự bất tử của Milan Kundera đê. Sự bất tử là thứ kệch cỡm và nặng nề lắm. Nhưng mà nó dễ dùng cho việc chăn lợn nên con lợn nào cũng mơ màng chuyện bất tử và lí luận trên nền tảng viển vông đó thay vì cố gắng làm đẹp hiện thực từng ngày, sai đâu, sửa đấy, đẹp đâu, khen đấy. Nên nói chuyện với ai mà thích những thứ bất tử, lưu danh là đã thấy như nói với kẻ chưa sạch nước cản rồi. Có điều, những huyễn tưởng trong não mỗi kẻ thích bất tử lại khác nhau, cũng đáng để nghe những chứng hoang tưởng đó.
Xem thêm tác phẩm khác →