← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 16 tháng 5, 2013
Ơrêca, mình đã hiểu câu chuyện thời gian qua chú ý nhiều đến chuyện gay. Có lẽ mình tìm lí do để giảm sự kỳ thị với những người mình không muốn kỳ thị nhưng có cái gì đó lấn bấn khiến mình vẫn có nhiều cảm giác kỳ thị hơn là không. Với mình, gay chỉ có 2 loại: Gay khiến người gay/đàn ông tự nguyện hoặc gay cưỡng hiếp. (Mình tôn trọng những người gay đầu tiên). Một người trả thù theo cách mình đã bị làm hại thì thường bắt chước y hệt người làm hại họ với cường độ mạnh hơn (kiểu thằng nào thông ass bố bố hiếp). Tại sao? Vì họ thấy cách làm hại đó quá lạ với họ và họ bị khuất phục trước ánh sáng/bóng tối của cái lạ đó, chưa kể những thứ ánh sáng/bóng tối mới mà nó cứ thế mở ra. Để kẻ làm hại bạn không thể viện vào lí do đó cũng là sáng tạo hay lòng thương mà đó là vì hắn muốn làm hại thì bạn buộc phải rèn luyện để không khuất phục trước ánh sáng hay bóng tối của kẻ khác. Nhưng hãy học hỏi. Hãy luyện để không chạy vòng quanh câu trả lời của họ nữa, hỏi được họ, để mạnh hơn họ và chính họ phải học tiếp để mạnh hơn nếu họ muốn lấy lí do họ làm hại bạn vì sáng tạo, vì lòng thương muốn bạn tiến hóa. Điều lớn nhất (đôi khi, duy nhất) mà bạn có thể làm tổn thương người sáng tạo là vô cảm với cái hay. Bạn muốn hắn trả thù theo cách nào? Bạn mong hắn là người như thế nào trong việc trả thù bạn? Và nếu hắn là người như bạn muốn, tác phẩm của hắn sẽ thế nào? Và bạn nếu muốn hắn cực bao dung với bạn thì tại sao bạn không mua tác phẩm của hắn. Không phải để hối lộ mà vì nếu hắn đúng như bạn mong muốn thì tác phẩm của hắn sẽ rất hay, sẽ cực bao dung như hắn hoặc cực ác vì cái còn lại sau sự bao dung là sự trả thù. Cuối cùng, điều bạn hy vọng cho chính bạn là sự trả thù của sự bao dung. Và nếu vậy, sao không mua sách đê. Đây là một truyện ngắn mà cái dài dài ở trên phát triển ra: Thát Điều lớn nhất (đôi khi, duy nhất) mà bạn có thể làm tổn thương người sáng tạo là... thông ass hắn. Kiểu paradox khi 1 người sáng tạo phát biểu câu này. Thông ass có khi là thích làm tổn thương kẻ mạnh để thử thách. Có khi thương là cần làm tổn thương, thông ass phát cho nó tiến hóa. Có khi là nỗi sợ tự do cá nhân, lòng kiêu hãnh của người đàn ông khiến phải thông ass hắn phát để dập đi. Nhưng ở phía thương nhìn vào thì việc không thông ass hay thông ass là thương hay sợ, sợ bị tổn thương hay thương bị tổn sợ? Người Việt xưa có câu sát thát để nói sát thằng nào thông ass bố, để bố tự nguyện. Sau quen mui khẩu dâm sát thát lúc đang thông ass. Mai sau mình hot dễ bị thông ass nên dọa sẵn: Thằng nào thông ass bố bố hiếp.
Xem thêm tác phẩm khác →